# 80 : Cfs này mình viết cho tập thể 12c4 năm vừa - TopicsExpress



          

# 80 : Cfs này mình viết cho tập thể 12c4 năm vừa rồi . Tao là t nhớ tụi mày lắm á , nhớ những lúc nghỉ tiết quậy tưng bừng , thi nhau đem xoài lên mà ăn , nhớ mấy đứa bị thầy Sơn đuổi ra khỏi lớp vì k học bài mà miệng vẫn cười toe toét , nhớ lúc tụi mày làm cho cô Hà khóc hồi lớp 10 xong đứa nào đứa nấy mặt mày đầy tội lỗi, nhớ mấy tiết sinh hoạt ngồi nghe cô Hạnh dạy mấy bài học làm người . nhớ mấy ngày cuối năm thi nhau chụp hình kỷ niệm rồi đêm liên hoan đầy tiếng hát+ tiếng hét . Và đặc biệt là bữa tổng kết đầy tiếng khóc . Lớp gì mà lì như tinh zị mà tổng kết gần hết lớp khóc là sao tụi bây , đứa nào đứa nấy nước mắt tèm lem ôm nhau thắm thiết . Bây giờ xa nhau quá biết đến ngày nào mới được hội tụ đông đủ cả lớp . Kỳ thi kinh khủng nhất của đời học sinh đã qua , có đứa đậu đứa trượt nhưng sẽ còn nhiều con đường cho tụi mày lựa chọn . Cố lên tụi bây ơi , bạn bè luôn bên cạnh tụi mày . Nhớ tụi mày nhiều
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 07:34:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015