Anh Bo rất ít khi dính scandal nhưng một khi đã dính là - TopicsExpress



          

Anh Bo rất ít khi dính scandal nhưng một khi đã dính là phải 2 trong 1 tình-tiền có đủ =)))) Hiện tại kết luận: - Cô D yêu dại khờ một kiểu rất con gái. - Anh Bo yêu dại khờ một kiểu rất.....con nít=))), yêu gì mà mè nheo vòi tiền, bị kiểm soát..v.v...=)))) - Bo có thể là một ca sĩ nổi tiếng nhưng kiếm tiền và kiểm soát tiền rất dở, chỉ giỏi "vận động fan" :))) 15 năm ca hát giữ vị trí ngôi sao hàng top nhiều năm liền mà làm clip phải "vận động fan", dùng tiền người yêu, dùng tiền vợ mới cưới thì....hí hí... Chỉ nhiêu thôi và đang hóng tiếp =)))) Thú thật, hồi ĐT mới nổi tui cũng thích dữ lắm, lí do thì ai cũng thấy: nhạc ĐT ngày xưa rất dễ hát, giai điệu chậm, lời đơn giản (nhưng ko nhảm)... Tới bây giờ mà đi karaoke tui vẫn bấm chọn: Đi về nơi xa, không còn ai, cuộc tình trong cơn mưa, mặt trời lạnh, lời ru tình, ảo mộng tình yêu, trở lại phố cũ.... Nói chung, ĐT chỉ được cái đẹp trai hơn tui chứ nếu so về giọng hát thì tui thua xa ĐT =)))) Thôi sẵn kể chuyện fan hâm mộ với thần tượng cho nghe: Hồi tui đâu chừng 6-7 tuổi thì ở quê nói chung và cả miền nam nói riêng^^ ai ai cũng thần tượng (cô/bà/nghệ sĩ) Lệ Thủy. Chỉ cần LT xuất hiện ở đâu là cả vùng đó bỏ đồng áng, ruộng nương chỉ để gặp mặt một lần, gom hết số lúa còn ít ỏi trong nhà bán chỉ để mua vé xem cô ấy hát. Tất cả chuyện này đều thật, tui từng chứng kiến. Một chiều, đi cắm câu về gần tới nhà thì thấy sao dân làng bu đen hết, mới đầu tưởng nhà tui cháy hay tía má tui "luyện võ" ví nhau không hà nên xanh mặt mày dạt dạt cơ man nào người để vô. Tới sân nhà thì thấy má tui làm "nhơn zặc chính" gương mặt còn hồi hộp và giọng nói ngắt quãng, xung quanh là rất nhiều bà thím, ông cậu chăm chú lắng nghe. Tui vô giữa chừng câu chuyện nên chỉ nghe đại khái vầy: chời ơi lúc đó tui đâu biết gì đâu, mới te rẹt từ ngoài vườn vô thì thấy "bả", ban đầu đâu có biết là ai tại bả đội cái nón lụp xụp vầy nè (tay diễn tả), tới chừng một hồi "bả" đứng dậy đi qua bển ngồi ăn tui mới xực nhớ ra, ví lúc đó mấy đứa xúm nhau kêu lên Lệ Thủy Lệ Thủy tui mới té ngữa là hồi nãy được gặp bả, trời ơi biết vậy tui xin nắm tay một lần cho biết... Tui chen ngang hỏi: - Ủa bả qua nhà mình làm gì vậy Vú? - Qua đâu mà qua, bả ngồi đái sau hè nhà mình nè! Trời đất =)))) Rồi nhìn qua bên quán, ta nói lúc nhúc người đứng coi và bình phẩm, ngợi khen trong khi người ta đang ăn. Thấy cảnh đó kì kì, tui tự nhủ lòng mình là sau này nhất định không làm người nổi tiếng, bị làm phiền quá mà :)))) Một lần khác, cũng xúm nhau kéo tới xem Lý Hùng, tui cũng bon chen chạy qua xin chữ kí. Lúc ảnh ăn xong tui chìa quyển tập xin, ảnh kí cái rẹt (chữ xấu bà cố!^^) rồi hỏi: - Tập sao không để học mà đem xin chữ kí anh chi vậy nhóc? Tui cười duyên: - Đâu có, tập này em để dành chơi ca-rô, em xin đặng mai vô bán cho mấy đứa mê anh! Rồi chạy te te đi =)))) *** Coi clip này đi, cười lộn ruột cái bà MC nhão này: người nhão, giọng nhão, nói chuyện nhão :) Tội nghiệp Bo, ngồi đơ cả buổi mới được nói :))
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 02:09:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015