Ba Mẹ ah! hôm nay con lại ngủ mơ nữa rồi...con thật - TopicsExpress



          

Ba Mẹ ah! hôm nay con lại ngủ mơ nữa rồi...con thật là hư khi mà ở nhà nửa đêm cứ mơ rồi la hét làm Ba Mẹ mất ngủ...nhưng hôm nay, những gì con mơ đã làm con khóc...chứ không phải con la hét như mọi ngày... Con mơ được trở về như ngày còn bé...được ôm tay Ba, được Ba dẫn đi cùng và thấy Ba nở nụ cười tự hào về con...hình như trong kí ức của con...Ba yêu và rất cưng chiều con...con mơ được ôm mẹ...hình như là từ khi con lớn lên..có khi nào con mở miệng nói được là con yêu mẹ nhiều lắm hay tự nhiên chạy đến ôm mẹ vì cảm thấy yêu mẹ đâu.... Chợt nhận ra là những cố gắng bao ngày qua của con từ thâm tâm con là để Ba Mẹ hạnh phúc và tự hào về con...nhưng con đã làm Ba Mẹ thất vọng phải không...có lẽ con nóng tính giống Ba và ngày hôm nay con đã và đang cố gắng rất nhiều để thay đổi điều đó, để con không lỡ miệng buông những lời nói khiến Ba Mẹ buồn...đúng là khi xa người thân rồi người ta mới suy nghĩ lại thái độ của mình... Ước mơ của con đúng là trở thành một người thành đạt và có quyền lực nhưng ước mơ to lớn hơn của con là một ngày nào đó...bằng chính khả năng của con, con sẽ được bên cạnh Ba Mẹ, như ngày xưa...con đi giữa và một tay nắm tay Ba, một bên nắm tay mẹ....như thế thì con sẽ không còn vấp té nữa, như thế thì con sẽ luôn cười dù đường đời của con có chuyện gì xảy ra vì con luôn có Ba Mẹ, con luôn được thấy Ba Mẹ cười...đó là niềm hạnh phúc nhất đời con....con đã và đang cố gắng thực hiện điều đó từ bây giờ...con tin là con sẽ làm được... Ba ah! ai cũng có sai lầm của mình nhưng sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa nếu những sai lầm đó không còn tiếp diễn ở hiện tại,Ba đừng quá nóng nảy với Mẹ nữa nhé!Mẹ có làm gì sai thì trong thâm tâm mẹ cũng chỉ vì gia đình mình thôi,Ba cũng vì gia đình mình mà phải không?vậy Ba hiểu cho Mẹ nhé! trong trái tim con Ba rất hiền lại rất thương con....Ba hãy cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa nhé!con cũng giống Ba,con rất nóng nảy, nhưng con sẽ sửa đổi và Ba cũng vậy nhé! Mẹ ah! Mẹ phải biết nghĩ cho mình một chút nữa nha Mẹ,Mẹ đã hi sinh vì gia đình mình, vì con rất nhiều rồi, con và mấy chị em sẽ cố gắng thật nhiều để sau này Mẹ và Ba sẽ không còn phải lo lắng thật nhiều như bây giờ nữa...Mẹ đừng lo là con ham ngủ mà không chịu ăn nữa nhé...con đã không còn như vậy nữa rồi,con rất khỏe mạnh,mẹ đừng lo lắng nhiều nhé!không có mẹ,không có ba, không có gia đình bên cạnh, không có ai cưng chiều con, con sẽ không hư như thế nữa... Con biết những ngày qua, thái độ của con với gia đình mình là không đúng, con luôn luôn khó chịu và cáu gắt...nhưng rồi con sẽ cố gắng hoàn thỉện bản thân mình hơn...và con cũng biết Ba Mẹ chưa từng trách con mà phải không? Con cũng biết, những lời này sẽ chẳng bao giờ Ba Mẹ nghe được...nhưng hôm nay con thật sự đã khóc...vì lỗi lầm của con...vì những giấc mơ mà con chưa thực hiện được...giấc mơ mà con chỉ thấy gia đình mình hạnh phúc...con hứa con sẽ sống tốt để Ba Mẹ không phải lo lắng nhiều về con... Chị hai...ít khi nào được nghe em gọi như thế mà phải không? chị cũng như mẹ, chị cũng hi sinh cho những đứa em nhiều như mẹ vậy...em của chị...phải cố gắng học thật tốt đừng để Ba Mẹ buồn có biết không...dù là không thông minh,nhưng là em của chị,không được nản lòng mà phải cố gắng phấn đấu, không được bỏ cuộc và không bao giờ được suy nghĩ là việc này khó quá mình làm không được có biết không?trời ban cho mỗi người một cái tài, phải tìm ra và phát huy nó nhé...và không bao giờ được nói là TÔI THẤT BẠI! Gia đình của con........con yêu mọi người... mp3.zing.vn/bai-hat/Bong-Ca-May-Trang/ZWZBAAE6.html
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 10:26:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015