Buồn cười! không biết tay nào viết chê quán cơm gà - TopicsExpress



          

Buồn cười! không biết tay nào viết chê quán cơm gà bà Hồ ( 16 - Phan Chu Trinh - Hội An ) ở báo KTSG. quán cơm này đối diện với nhà mình. Viết thế này thì quá tội cho Bà Hồ, nhà bà nghèo, chỉ bám vào quán cơm này để nuôi con cháu. Có thể mấy đứa cháu giúp việc ăn nói chưa hay, thì nên góp ý trực tiếp, chứ quán cơm Bà Hồ có tội tình gì đâu. Buổi trưa anh em lái tắc xi, người lao động, khách du lịch...đều đến đây ăn cơm, bà Hồ đón tiếp nhiệt tình. Bà lại tưởng bài này mình viết, sang nhà thanh minh mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mình phải nói là : " Cháu hiểu dì, nên không viết như thế!". Bà lại nói: " Cháu có biết ai viết, nói cho dì xin lỗi một câu, chứ từ hôm qua đến giờ khách đến quán ít hẳn, rồi họ xì xầm bàn tán làm dì khổ tâm lắm ". Đấy viết báo không cẩn thận, nhất là chi tiết đưa không chính xác sẽ làm khổ người dân như thế đấy. Mời các bạn đọc bài báo này rồi đến quán cơm bà Hồ ( 16 - Phan Chu Trinh - Hội An ) xem bài báo viết có chính xác không? thesaigontimes.vn/home/dulich/banduong/100850/
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 13:48:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015