Bây giờ mới bắt đầu lên tiếng nè. Đã quá muộn - TopicsExpress



          

Bây giờ mới bắt đầu lên tiếng nè. Đã quá muộn để hối hận khi học cái điện lực chó má này. Đéo biết các bạn học đại học ở cơ sở chính hay thuê ở đâu đâu í như nào chứ riêng cái trung cấp bách nghệ( cơ sở thuê của điện lực) này á như con kẹc í. Về đội ngũ giáo viên thì á: ngứa mắt thì thái độ, thích dạy thì học, thích nghỉ thì nghỉ. Còn đéo quan tâm đến lịch của sinh viên nữa cơ. Đội nắng đi học thì bùng, mát trời đéo học hôm mưa to gió lớn thì lại học. Đi muộn thì về luôn nhớ, mình đến muộn thì à ừ bận, tắc đường... Lịch học thì đéo cố định, cứ đẩy nhanh nhanh rồi học bù cái cm nhà mày.Chả biết ở đâu hc như nào nhưng chỗ nhà tớ là thế đấy. Học cái lớp đã đéo nghiêm túc loằn gì rồi còn bắt mình phải nghiêm túc.Tiền thì cũng đóng đấy nhưng chả biết đóng cho ai mà tại sao lại đối xử như cc thế này cơ chứ. Có thể viết như này sẽ có người nói: " tại mày k học chứ k phải tại cô( thầy) nhé". Ok. Tao NGU đấy nhưng mày có phải chạy tiền môn nào không. Có phải học lại môn nào không. P/s: trên đây là cảm nghĩ của em sau hơn 2 năm rúc ở cái điện lực này. Và nếu có đọc xong thì vẫn sẽ theo cái kiểu giáo dục như bách nghệ này đi nhé.Hết hạn để chặt chẽ rồi. Mấy tháng nữa là biến rồi. Cố lên. Còn thiếu chi nữa không ta.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 07:38:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015