Bình luận cùng *người nổi tiếng*. Như một thói - TopicsExpress



          

Bình luận cùng *người nổi tiếng*. Như một thói quen của Hot Girl *Tâm Tít* U19 Việt Nam lại tiếp tục ca khúc khải hoàn sau trận đấu với U19 Myanmar. Hôm nay các phóng viên của Hội Hâm Mộ các em HAGL JMG tiếp tục mời các bạn theo giõi phần bình luận của *chuyên gia đánh bóng* BLV Tạ Biên Ken. PV: Chào BLV Tạ Biên Ken, anh có đánh giá gì về màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam sau trận thắng U19 Myanmar? BLV Tạ Biên Ken: Tấc cả đã nằm trong tính toán của HLV Guilaume, một chiến thắng không có gì bất ngờ ngoài một điều đáng tiếc xảy ra đó là chấn thương của đội trưởng Xuân Trường. PV: Anh có cảm giác như thế nào khi nghe tin Xuân Trường chấn thương & nghỉ đến 6 tuần? BLV Tạ Biên Ken: Tôi vô cùng buồn, U19 của chúng ta đã mất đi người thủ lĩnh không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về mặt tinh thần. PV: Vậy anh nghĩ ai có thể thay thế Xuân Trường trong các trận đấu tiếp theo của U19 Việt Nam? BLV Tạ Biên Ken: Thật sự thì chúng ta vô cùng tiếc nuối cho Xuân Trường, nhưng không phải không có sự thay thế xứng đáng. Người tôi đang nói đến Thanh Hậu, về mặt chuyên môn em không hề thua kém người đồng đội và cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế qua Sanix cup. Điểm yếu của Hậu là thể hình của một cậu bé 16 tuổi khó có thể tranh chấp với các cầu thủ to cao khác & phong độ của em không ổn định như Xuân Trường. Chúng ta còn Phạm Trùm Tĩnh, cầu thủ của K.Khánh Hòa được tôi đánh giá rất cao sau màn trình diễn của em tại vòng loại U19 Quốc gia năm 2012 khi em mới 17 tuổi nhưng đã mang trên tay chiếc băng đội trưởng thay vì các đàn anh khác. PV: Theo anh U19 Việt Nam còn khả năng vô địch khi không còn sự phục vụ của Xuân Trường? BLV Tạ Biên Ken: Tôi luôn tin tưởng vào các em, bóng đá là môn thể thao tập thể vậy nên khi mất đi một cá nhân dù là quan trọng các em vẫn phải bình tĩnh, đoàn kết & cố gắng. Những Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn...các em tự ý thức được nhiệm vụ còn lại của mình. Đối thủ ở bán kết của chúng ta là U19 Lào hoặc U19 Đông Timo, một bất ngờ khá lớn khi không phải là U19 Singapore hay U19 Philipin. Với 2 đối thủ trên thì tôi tin cơ hội đi đến trận đấu cuối cùng của U19 Việt Nam là rất sáng sủa. Trận chung kết rất có thể chúng ta sẽ tái ngộ chủ nhà U19 Indonesia, sẽ là một trận đấu khó khăn hơn gấp nhiều lần trận vòng bảng tôi mong các em sẽ thi đấu với tấc cả niềm tin, cháy hết mình cùng tự tôn của dân tộc & nếu đối thủ của chúng ta không phải là U19 Indo thì các em cũng hãy thi đấu với tinh thần như vậy với bất kỳ đối thủ nào. PV: Cám ơn anh đã chia sẻ quan điểm cùng chúng tôi! BLV Tạ Biên Ken: Cám ơn đã làm chuyên mục này để tôi được chia sẻ cùng NHM. Một vấn đề khác tôi muốn nói là sáng nay tôi đọc các trang báo thấy có bài *U23 Việt Nam đại thắng trên đất Hunggary* nhưng tôi không quan tâm hoặc click vào đọc vì tôi không có niềm tin về lứa U23 lần này sẽ làm nên chuyện tại Seagame sắp tới. Tấc cả niềm tin & hy vọng của tôi về bóng đá Việt Nam bây giờ đặt tấc cả vào U19 mà thôi. ĐÓ LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN CỦA TÔI. Bóng đá Việt Nam phải thay đổi, bắt đầu từ một kết thúc như *Wanbi Tuấn Anh*. Gia Lai, ngày 17 tháng 8 năm 2013. Theo Báo Bắp Cải Ad: Ken P.s: Chúc các em và các bạn có một TẾT TRUNG THU vui vẻ.
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 05:42:24 +0000

Trending Topics



>
El viaje del héroe Comienza con la “tierra baldía” de una
Recently I was, once again, offended by remarks on a public forum
There were no injuries reported after a diesel tank explosion in
Thats why Im anti republican and democrat and anti libral as well

Recently Viewed Topics




© 2015