Cha, với biết bao gánh nặng cuộc đời không ai khổ - TopicsExpress



          

Cha, với biết bao gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng, với biết bao công lao to lớn mà mây trời lồng lộng không thể phủ kín. Cha chúng con là người nhìn xa trông rộng, vì thế tài sản cha để lại cho con cái chúng con không phải là tiền bạc mà là vốn trí thức để chúng con xông pha với đời. Bởi cha biết rằng tiền bạc dù có bao nhiêu đi nữa rồi đến một ngày chúng con cũng sẽ tiêu hết thậm chí có khi lại là thảm họa cho gia đình về việc tranh giành vật chất mà trong xã hội thường xảy ra. Chỉ có tri thức là luôn bên mình, có tri thức mới giúp chúng con vượt qua bao khó khăn sóng gió của đời người. Cha bây giờ không còn minh mẫn như xưa nữa, nhưng tình cảm cha đối với chúng con không bao giờ thay đổi. Bằng chứng là cha có thể quên mọi thứ nhưng cha chưa bao giờ quên các con của mình. Thường ngày cha vẫn mong chờ từng cuộc điện thoại để nghe được giọng nói của các con, rồi lại chiều chiều cha ra ngồi trước cửa để ngóng trông các con và đếm ngược thời gian từng ngày để mong ngóng con về. Chúng con bây giờ đã khôn lớn, đã bay cao bay xa để xây dựng cho tương lai của mình và đó cũng là mong ước của cha ngày xưa. Dù giờ đây, chúng con không thể kề cận bên cha lúc tuổi già, nhưng chúng con vẫn luôn nghĩ về cha với tất cả lòng kính yêu nhất. Và vẫn từng ngày từng giờ mong được ở bên cha mẹ của chúng con.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 03:37:33 +0000

Trending Topics



iv class="sttext" style="margin-left:0px; min-height:30px;"> CORRIVEAU (Corrivaux), MARIE-JOSEPHTE, dite La Corriveau, née à
A NATION OF ANN COULTERS I do think many people have missed the
Impeach Nancy Pelosi 5 hrs · This is the way it should be! We

Recently Viewed Topics




© 2015