Chưa bao giờ mà tâm trạng cho con đi học mẫu giáo mà - TopicsExpress



          

Chưa bao giờ mà tâm trạng cho con đi học mẫu giáo mà mẹ Carrot lại hồi hộp,lo lắng như thời điểm này khi lớp Nhà trẻ của con liên tục xảy scadal. Nào là cô cân đo cân nặng không chính xác với số cân thực tế của bé ( không chính xác đến nửa ký), bé nặng 14.5 cô ghi số bé nặng có 13.6kg, cô giáo cố tình gợi ý vòi tiền phụ huynh( mẹ Carrot là nạn nhân), xỉa xói chỉ vào trán trẻ nói bậy: Cái con mẹ mày. Bé khủng hoảng tinh thần khóc nguyên một ngày, bỏ ăn, thấy cô nghe tiếng cô đó là khóc thét lên; huy động phụ huynh nộp quỹ 200K để mua thêm sách cho các cháu học mà cả tháng chẳng thấy cuốn sách nào; tiền đóng đầu năm thu 20K chụp hình để dán tủ đựng cặp, giày dép cho bé, dán số bé ngoan. Lớp 26 bé mà chỉ có 9 bé là có hình còn 17 bé không có hình ( Carrot cũng không có hình) mà đã học được gần 3 tháng từ lúc khai giảng đến giờ, thắc mắc hỏi cô giáo thì : dì dầu ầu ơ... Mẹ yên tâm vài bửa có và bây giơ đã học được 3 tháng. Bé ốm đau xin phép nghỉ cả tuần mà cô chẳng goi đt hỏi thăm tình hình học trò của mình tình hình sức khỏe, bệnh tật như thế nào, bé đi học lại cô cũng chẳng đoái hoài khi phụ huynh chào hỏi. Lo lắng qua! Hôm nào đưa con đi học phải nhìn sắc mặt của cô, đoán xem cô vui hay buồn để dễ bề tiên liệu là các bé hôm nay sẽ ổn. Tùy theo tậm trạng của cô mà nhịp tim của mẹ cũng run theo. Mẹ Carrot đã từng có thời gian làm việc ở trường mầm non và đã làm mẹ thì có thể thông cảm cho các cô chăm 1 đức trẻ đã đau đầu huống chi chăm 26 đứa trẻ chưa nói được nhiều, chưa tự chủ biết kêu gọi khi đi vệ sinh.. Nhưng sự thông cảm có giới hạn. Nhìn sắc mặt của cô giáo mỗi ngày thật sự rất hồi hộp, lo lắng cho con mình. Vì Carrot chưa biết nói nhiều nên không thể diễn tả hết những gì xảy ra ở lớp. Chẳng lẽ vì e ngại cô mà không cho con đi học. Vì thế ai đã muốn làm cô giáo, hay bảo mẫu thì phải thực sự yêu trẻ thì mới làm được. Rầu rỉ nền giáo dục này qua! ( thiếu giáo viên đưa bảo mẫu lên làm giáo viên đứng lớp khi chưa được đào tạo gì cả và cũng chẳng yêu trẻ, cứ cho là trẻ độ tuổi nhà trẻ chỉ cần ăn ngủ hết...). Đau tim qua! Cô giáo như mẹ hiền sao xa vời qua!
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 06:21:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015