Con gái yêu ! Tối qua mẹ đã phải khóc rất nhiều - TopicsExpress



          

Con gái yêu ! Tối qua mẹ đã phải khóc rất nhiều vì con đó con yêu à. Mẹ rất nhớ con. Tại sao, Tại sao chứ, Tại sao mẹ lại chọn con đường cho con yêu của mẹ về nội cai sữa và lại về nội trông tới tết chứ. Mẹ thật hối hận khi đưa ra quyết định đó. Chính mẹ, không phải ai khác đã tự mình chia cắt tình cảm của mẹ con mình. Mỗi lần về nội thấy con ôm cổ mẹ thật chặt không muốn rời xa, thấy con chơi phải có mẹ bên cạnh. Lúc nào con cũng ở trạng thái lo sợ mẹ của con chạy đi mất nhưng khi mẹ phải để con lại đó để trở về sau 1 ngày nghỉ rùi lại tiếp tục với bộn bề cv đang chờ cho 1 tuần làm việc mới. Con còn rất nhỏ nhưng không biết là tình cờ hay là con hiểu biết từ lúc nhỏ, thấy tính chất công việc của mẹ nên mỗi lần con theo, con khóc chỉ cần nói tiếng: Mẹ đi làm, không đi làm sao có sữa cho con uống là con lại: Nhá ...Nhá rùi Bye mẹ . Sáng nay, con từ nội về đây để chuẩn bị cho ngày hôm sau tiêm. Lúc này mẹ đang ở quán ăn sáng ra, thấy bà ngoại bảo: Bún nó về đấy. Mẹ vui quá con yêu của mẹ à, lòng mẹ rạo rực, mẹ muốn nhìn thấy con gái mẹ. Mẹ biết từ hôm CN tới này mới chỉ có mấy ngày thui nhưng vẫn không thể giảm nỗi nhớ mà mẹ dành cho con. Phải nói là một nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ da diết, thật khó tả. Mẹ đã rất nhớ con, con lớn bao nhiêu biết nhiều bao nhiêu, mẹ lại càng ko thể xa con được. Nhìn thấy con, mẹ chỉ muốn thơm, muốn hôn lên hai bầu má chúm chím, muốn ôm chặt con vào lòng để con không phải xa mẹ nữa. Mẹ không thể xa con nữa, chiều về mẹ sẽ xin bà nội để con lại đây. Mẹ muốn được đút thức ăn cho con mỗi ngày, được tắm rửa cho con, được diện cho con những bộ đồ mới thật đẹp để con gái của mẹ lúc nào cũng xinh như 1 thiên thần của mẹ, mà chẳng cần diện thì con vốn dĩ vẫn mãi là thiên thần bé nhỏ của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm.
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 00:55:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015