"Con người là kẻ đi tới trong sương mù. Nhưng khi - TopicsExpress



          

"Con người là kẻ đi tới trong sương mù. Nhưng khi nhìn lại phía sau để phán xét quá khứ, hắn chẳng thấy chút sương mù nào cả trên con đường của họ. Từ cái hiện tại của mình, nó từng là tương lai xa xăm của họ, hắn có thể thấy con đường của họ hoàn toàn sáng rõ, có thể nhìn suốt cả chiều dài của nó..." "Chúng ta bị bịt mắt khi đi qua hiện tại. Giỏi nhất chỉ có thể dự cảm và đoán định được mình đang trải qua cái gì. Chỉ mãi sau này, khi băng che mắt đã được cởi và có thời gian ngồi để kiểm điểm lại quá khứ, chúng ta mới nhận ra được những gì đã trải qua và hiểu được ý nghĩa của chúng" _Milan Kundera_ Kết luận: Mù quáng và ảo tưởng là thuộc về thân phận con người. Nếu không thấy sương mù trên con đường đi của mình, tức là quên mất con người là gì, quên mất chính chúng ta là gì.
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 17:44:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015