Có một sự thật đau lòng nếu ko muốn nói là sai - TopicsExpress



          

Có một sự thật đau lòng nếu ko muốn nói là sai lầm đó là hầu hết một bộ phận giới trẻ ngày nay đã và đang tiếp thu ,,nhìn nhận thế giới bên ngoài một cách hết sức là thụ động và tiêu cực. Chúng ta ko thể phủ nhận lợi ích to lớn mà internet hay mạng xã hội ngày nay mang lại NHƯNG cái cách mà giới trẻ không kể cả người lớn tuổi đang lạm dụng nó một cách thái quá để thay cho cái cách tiếp nhận kiến thức của họ thì quả là đáng báo động. Thay vì trước đây muốn biết một thông tin gi đó hay giải quyết một công việc cá nhân hoặc giao lưu với bạn bè giới trẻ phải ra ngòai tìm tòi cọ xát thì giờ đây chỉ với một cái click chuột là cả một thế giới hiện ra để giải quyết từng nhu cầu cá nhân một,tất cả thế giới giờ đây dx thu nhỏ và nằm gọn trong một chiếc computer có kết nối internet và tất nhiên mọi thứ đều là ảo. Việc giao lưu gặp gỡ với bạn bè dường như được đơn giản hóa khi tất cả không phải ra ngoài ,các tụ điểm,khu vui chơi,quán cóc ngày càng vắng bóng thanh thiếu niên ma thay vào đó là những quán nét,tiệm game mọc lên nhan nhản. Công việc văn phòng hành chính cũng dc hoan thành một cách nhẹ nhàng hơn,chỉ cần một cái mail,một bản fack là tất cả dc ổn thỏa. Cuối tuần họp mặt bạn bè người thân thì chỉ cần có một tài khoản facebook ,tạo một group nói chuyện online là có thể vi vu tâm sự quên ngày tháng. Nhưng đó chỉ là cách giải quyết nhu cầu cá nhân của một lớp người bây giờ khi time là cái quy giá còn để giai quyêt nhu cầu xả hội thì lại càng trớ trêu hơn , điển hình là khi có một phong trào từ thiện nào đó ,một ngày kỉ niệm như là 20-11 ,ngày quôc khánh 2-9 thay vì cả nươc cùng chung vui thì giới trẻ chỉ cần updat một tâm hình lên facebook và đính thêm một câu " like hình để bày tỏ lòng yêu nước hay up tấm hình giáo viên của mình lên rồi phang cho một câu " ai nhớ cô (thầy) ấy thì like nào" , tại sao không làm gi đó thiết thực hơn như hẹn bạn bè tới quán cafe nào đó rồi cùng nhau trò chuyện sau đó tới thẳng nhà thầy cô mà thăm hỏi. Một ví dụ điển hình nữa là khi thấy một vụ tai nạn thươg tâm thay vì mỗi người một tay đưa nạn nhân đến bệnh viện thì có một số người vô tâm nếu ko muốn nói là vô í thức tới mức.chụp hình lại rồi đem lên facebook câu like chỉ với một câu " like để cầu cho linh hồn sớm sieu thoát và commen de biek bạn là người có trái tim" và chắc hẳn sau đó là cả một nhóm a hùng bàn phím và bụi đời chợ lớn nhào zô cấu xé lẫn nhau. Facebook cũng là nơi để các chị e khoe sắc thắm của minh khi mà trước đây các chị ăn mặc đẹp đẽ để đi picnic hay shoping thi giờ các chị ăn mặc sặc sỡ trang điểm loè loẹt theo một phong cách diêm dúa rồi chụp một vài kiểu với những động tac rất chi là khó hỉu roài lại cho em nó lên facebook để câu like ,ko hỉu sau những cái click like đó thì thu lại dc cái gi nhưng chỉ thây vô bổ mất time. Sau cái bài viết này thì mình ko nói ai ,chỉ trích riêng cá nhân nào hết. Bạn nào thấy cùng quan điểm với mình thì " LIKE " to to hộ mình .kakkkkk
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 18:19:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015