Có những người cứ khoái làm to chuyện. Hậu hoạ - TopicsExpress



          

Có những người cứ khoái làm to chuyện. Hậu hoạ khó lường vì sự thiếu suy nghĩ trong từng hành động. Đó không phải là cách bảo vệ một người, đó chỉ là càn trở ước mơ của rất nhiều ngừoi đang cần giúp đơ. Tin hay không thì tuỳ nhưng bản thân tôi không nợ nần gì ai. Tin nhau thì làm, mối quan hệ cá nhân đầu tư và tất cả Ban cố vấn đều đi hết chỉ đơn giản họ thấy sự nguy hiểm của một start up. Nhưng họ quên rằng nếu nghĩ cho tôi phải nghĩ cho tất cả nhg ng tôi quan tâm và lo lắng. Tôi không dừng lại vì đó là ước mơ của rất nhiều ngừoi và dù có gì đi chăng nữa thậm chí với sự lo lắng và hắt hủi của ba mẹ - tôi tin ngày nào đó mọi ngừoi sẽ hiểu ra vấn đề. Bạn sẽ nghe những lời cản bước tôi đi - even là họ nói tôi điên. Sure, ko ai điên mà nhận mình điên nhưng tôi có ước mơ và tôi muốn làm được chứ không chỉ mơ. Tôi cần một mình để làm giấc mơ đó cho tôi, bố mẹ tôi và cho cả các bạn của tôi. Tôi tin vào Anh - là Thầy và là người nói được tôi : "Anh chỉ muốn cho em biết là các bạn quan tâm đến em. Và chúc em may mắn cũng như là ổn định lại tinh thần (dĩ nhiên nếu bản thân em thấy em đang ổn định thì chắng cần care tới người khác nói). Có 1 fact anh cần nhắc cho em biết, đó là 100% người bị vấn đề về thần kinh không bao giờ thừa nhận chuyện đó. Anh thì anh đang có vấn đề thần kinh đấy, cho nên a không thích ai làm phiền, dễ nổi điên lắm đấy." P.s: No pain no gain, dream big take risk. I only live once but if i do right then one is enough. Sure. I do it right!
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 02:28:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015