:D "Chết tiệt, tên khốn nạn này, khốn nạn, khốn - TopicsExpress



          

:D "Chết tiệt, tên khốn nạn này, khốn nạn, khốn nạn". Tôi đã đánh những dòng này trong phòng ngủ của bố mẹ tôi, tôi vừa nhìn thấy một thứ gì đó thật kinh khủng. Tôi năm nay 18 tuổi, và giờ là hai giờ sáng. Cha mẹ tôi đã ra ngoài vào buổi tối cho buổi lễ kỉ niệm và em gái tôi thì đang ở nhà bạn. Tôi đang chơi “Star Wars The Old Republic” và đang giết thời gian với chiếc PVP thì nghe thấy một tiếng hét rất dị thường đến từ ngay dưới giường ngủ của tôi. Giờ thì, thường những người gặp phải cái trải nghiệm khốn nạn này, anh ta sẽ A) Phắn ngay ra khỏi đó và gào lên cho đến khi anh ta gặp được người khác Hoặc B) Bình tĩnh và CHẠY NHƯ BAY RA KHỎI ĐÓ. Tin tôi đi, tôi nghĩ quần tôi đã ngay lập tức ướt nhẹp khi tiếng hét đó chọc vào tai tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ nó đến từ một trong những cái tab của trình duyệt mà tôi quên đóng hoặc chỉ là một cái thư rác. Nhưng theo logic thì tôi nhận ra rằng nó quá thật để đến từ chiếc máy tính và tada “nó chỉ có thể phải đến từ thực tại mà thôi LOLOL” . Ngay lập tức tôi cúi xuống gầm giường để kiểm tra và lù lù trước mặt tôi là một khuôn mặt khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy từ trước tới giờ. Nhìn như kiểu đôi mặt chết tiệt của nó bị kéo ra theo một chiều rộng và chiều dài thật kì dị, với cái miệng cười toe toét quá khổ chiếm một nửa khuôn mặt. Khuôn mặt nó thì trắng bệch hoàn toàn với vệt đỏ trên đôi mắt và có son ? trên môi nó. Chỉ cần nói đến điều đó thôi là đã muốn tè ra quần rồi. Để dễ tưởng tượng hơn, nó như kiểu là con của Jeff The Killer với Con chó cười ( chắc là tấm hình smile ), chỉ có điều mắt của nó to hơn. Khi tôi hét lên và ngã khỏi giường, tôi còn sợ phát tè ra quần nhiều hơn nữa. Cái thứ đó tự xoay đầu mình 360 độ và bắt đầu chọc thủng từ bên dưới cái giường với tốc độ bằng một chiếc xe đua. Tôi bật dậy, chạy bán sống bán chết ra khỏi đó và phi đến phòng cha mẹ như thể thịt lợn xông muối miễn phí đang ở đấy. Tôi chẳng dám quay đầu lại vì tôi biết nó đang đuổi theo tôi, những âm thanh kinh khủng phát ra khi nó chạy trên trần nhà. Tôi đóng sầm cái cửa lại ngay trước cái mặt trắng bệnh của nó và khóa chặt. Và tôi ngay lập tức cảm thấy hối tiếc, giờ thì tôi đã bị mắc kẹt. Tôi đã ở đây được 15 phút và tôi có thể nghe thấy tiếng gõ rất riêng của cha mẹ tôi. Tôi cảm giác như mình đã sợ hãi cả cuộc đời. Tôi đã gọi cảnh sát nhưng chả ai nhấc máy cả. Tôi chỉ muốn post lên cái thứ chết tiệt này trước khi nó :D saya akan berkunjung anda sekalian tidak lama lagi Tên dịch giả: .Trust Vnsharing -Scream
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 13:11:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015