Dầu Khí An Đạt 3 - 1 Nông Trại vui vẻ (Nông - TopicsExpress



          

Dầu Khí An Đạt 3 - 1 Nông Trại vui vẻ (Nông Trường) Có thể bạn chưa biết hoặc chưaa biết về điều này nhưng đây Nông Trại vui vẻ là một đội bóng đang nổi trên mạng xã hội được nhiều người chơi đánh giá khá cao trong cách tổ chức lối chơi bóng theo phong cách "Nông Trại" :) . Nhưng Nông trại vui vẻ đâu biết rằng đối thủ của họ lần này là Dầu Khí An Đạt với lối đá thiên biến vạn hóa kết hợp sự nhuần nhuyễn của từng đường bóng trên sân. Ngoài ra mỗi con người của Dầu Khí An Đạt thì anh em nào cũng có một cái đầu lạnh như băng điển hình là Dương Nguyễn Chân Nhân ;)) Và một trái tim nóng như dầu khí ở Max nhiệt độ :)). Chính vì vậy đây hứa hẹn là một trận đấu được mong chờ nhất. Bước vào hiệp1 : Với lối chơi nhanh di chuyển nhiều và các Hacker của Nông Trại vui vẻ đã dùng rất nhiều chiêu trò để tấn công ép sân bên Dầu Khí An Đạt. Thế nhưng họ vẫn không có bàn thắng phải đến một tình huống đá phạt góc thì lần này bên phía Nông Trại vui vẻ đã có một hacker xin mã chạy nhanh và bật cao đánh đầu về phía khung thành và thế là 1-0 dành cho Nông Trại vui vẻ. Có lẽ sau bàn thắng này bên phía Nông Trại có phần chủ quan vì họ ko biêt rằng với cái đầu lạnh và trái tim nóng thì bên Dầu Khí đã cải biến lối chơi "dương đông kích tây - lườm rau gắp thịt" chính vì lối chơi này cộng thêm tinh thần chiến đấu ngoan cường đã đẩy cao đội hình ép cách hacker lui về phía sân nhà (Nông Trại ) của họ và liên tiếp tạt dầu đổ lửa vào Nông Trại. Với cái tên Đình Lộc, Gấu Đen đá giữa làm mưa làm gió rồi hai vị trí đôi cánh thiên thần là Dương Nguyễn và Tuấn Lee đã bay liệng làm chóng mặt đội bạn. Phía dưới là Xinh hoa quả và Hiệp gà đã lo được việc quét dọn sạch sẽ cho Nông Trại hết vui chuyển sang buồn. Phía chốt chặn cuối cùng là Huy Khỉ tức sự kết hợp sức mạnh của Sôn Gô Ku và Tôn Ngộ Không đồng thời là sự tinh thông thiên văn dưới tường địa lý giữa hiểu lòng người mưu trí hơn người được so sánh với Khổng Minh (Gia Cát Lượng biệt hiệu Đoán Toàn Sai) và Tôn Tử (Cũng họ "Tôn") . Và điều gì đến cũng phải đến. Đó chính là Hiệp gà tức Trưởng Thôn cái tên được nhắc đến ngày sau một pha tấn công biến trái khi anh chớp cơ hội băng cắt vào từ đường chuyền của đồng đội và một pha dứt điểm như tên bắn đã hạ gục thủ môn của Nông Trại vủi vẻ. Và các tiếng reo hò " Hiệp gà - Rau Rút - Phở Bò ...." đã được các cổ động viên trên khán đài với sức chứa 4000 chỗ ngồi vang lên. Lúc này tỉ số được san bằng 1-1. Và ngay sau đó thì hết thời gian thi đấu và hai đội nghỉ giải lao ra ngoài chém gió. (Trong giờ giải lao đã xuất hiện một chuyện bất ngờ khi 2 thám tử Sơ Lốc Hôm tức Cường luật sư kết hợp Cô Nan tức Xinh hoa quả đã phát hiện một bó mật động trời là đội bạn có gian lận trong thi cử . Thế nhưng sau khi biết vụ việc Dầu Khí An Đạt vẫn quyết định ko khởi tố vụ kiện này để đội bạn có một sân chơi công bằng . Quả thật đây là đội bóng chơi đẹp ;)) ) Bước vào hiệp 2 : Hiệp 2 có sự thay đổi cầu thủ Đình Lộc ra sân thay vào đó là Quỳnh Quằn Quại. Ngay từ những pha phản công đầu tiên mang của hiệp 2 mang tên An Đạt và người cầm đầu vẫn là gấu đen và chính anh là người đem lại pha sút phạt cho Dầu Khí An Đạt. Không ai khác Dương Nguyễn là người đứng trước bóng với cú sút thần sầu Kĩ thuật "mu gập đập lung tung" và đúng là như vậy với đường bóng bay khó đoán đã làm hậu về đối phương đang thu hoạch hoa quả ở Nông Trại vui vẻ thì bị giật mình trong đêm đã lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, thế là là lá là tỉ số 2-1 cho An Đạt . lúc này thời gian không còn nhiều và bên phía hacker bên Nông Trại bỏ hết việc cấy hái, thu hoạch, xây nhà . . . và công việc đồng áng để đẩy lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và lòng quyết tâm của họ cũng được đền bù xứng đáng bằng bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối cùng của hiệp 2. Và tỉ số 2-2 đều đã đưa hai đội vào đá hiệp phụ. Trong giờ giải lao : Nhờ có sự sáng suốt của ban lãnh đạo đội bóng là Ông Trùm Tuấn Lee đã có sự thay đổi người hợp lý khi thay Hùng Cu vào vị trí của Tuấn Lee (đã bị bắt bài sau mấy pha chui vào lưới). Lúc này Ban huấn luyện đã nghĩ đến việc đá luân lưu. Bước vào hiệp phụ thứ 1: Dầu khí An Đạt đã hô khẩu hiệu 1-2-3 quyết tâm zêêêê . . . Và Dầu Khí An Đạt đã nhập cuộc tốt hơn, luôn là những pha tấn công từ hai biên vào rồi từ trong ra hai biên khiến đội bạn hoa mắt . . . :))Nhưng không chịu nép vế Nông Trại vui vẻ quyết tâm tấn công sau những đợt phản công chóng mặt. Và họ cũng đã liên tiếp dứt điểm trái phá về phía khung gỗ của Huy Khỉ nhưng anh chàng vừa đầy sức mạnh vừa thông thạo binh pháp lại đẹp zai mỗi tội đang FA ;)) này không chịu bó tay. Và cục diễn trận đấu đã diển ra với nhiều pha bóng hấp dẫn có gay cấn có hài hước có và ngoài sân có cả sự hiện diện của vài yêu râu xanh cũng có ;)). Giải lao (không giải lao đá luôn) :)) Bước vào hiệp phụ thứ 2 : Như hiệp thứ mỗi. ;)) Và tất cả hàng trăm con mắt hàng nghìn con mắt đang đổ xô vào loạt đá luân lưu cân não căng thẳng :) (có chút hồi hộp nhẹ) Loạt luân lưu quyết định thắng thua : Tôi phải nói rằng lúc này cả hai đội đều thấm mệt sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ. Và đây là cuộc chiến về tâm lý về kinh nghiệm và không thể ko có sự may mắn xuất hiện được. Quả thứ 1: do Dầu Khí An Đạt đá trước đó Dương Nguyễn chân Nhân với pha sút lạnh lùng trước cửu trùng đã chiến thắng được thủ môn U21 Hải Phòng bên phía Nông Trại. Tỉ số : Dầu Khí An Đạt 1-0 Nông Trại Qủa thứ 2: do đội trưởng của Nông Trại đá trái phá về phía khung thành và cũng đã chiến thắng được Huy Khỉ . Tỉ số : Dầu Khí An Đạt 1-1 Quả thứ 3 : do Gấu Đen bên phía An Đạt đá (tuy rằng anh mới uống 2 viên bê xéc tôn do đâu bụng đi ngoài) . Dù có đau bụng đi ngoài thì anh vẫn hạ gục thủ môn đội bạn ko khó. Tỉ số : Dầu Khí An Đạt 2-1 Nông Trại Quả thứ 4 : do tiền đạo đội Nông Trại đá, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi Huy Khỉ đã đọc được tình huống trước và đã cản phá thành công với chiến thuật "thần tốc" lao lên cản phá của bác Giáp tức Võ Nguyên Giáp trong trận đánh Điện Biên Phủ Năm xưa đã thành công. Tỉ số : Dầu Khí An Đạt 2-1 Nông Trại Quả thứ 5 : do Vua Bong Da của An Đạt đá, vì lý dó đau chân trụ nên anh đã đá hỏng quả luân lưu này khiến cho đội bạn lại có cơ hội san bằng tỉ số (Đề nghị Ban huấn luyện đội Dầu Khí An Đạt cử Sơ Lốc Hôm (Cường chém) và Cô Nan ( Mars Jame )điều tra xem có mùi bán độ ở đây hay không). Tỉ số : Dầu khí An Đạt FC 2-1 Nông Trại Quả thứ 6 : do trung vệ đội Nông Trại đá, đây là cầu thủ rất có kinh nghiệm trong nhiều trận chiến và chuyên đi hack đồ của của người khác trên MeZing (Nông Trại). Và anh chàng này không biết Huy Khỉ là ban quản trị mạng xã và cũng là cánh tay phải của Mircosoft đã phát hiện ra hacker này. Và trước khi cầu thủ này sút Huy Khỉ đã dùng Võ công SƯ TỬ RỐNG của Trương Phi năm xưa hô sập cầu khiến quân Tào bỏ mạng đếm không xuể và ngay sau tiếng còi của trọng tại thì một tiếng hét vang lên : "HACKER CHẠY ĐÂU CHO THOÁT" và anh chàng này biết rằng mình bị lộ tẩy nên lóng ngóng sút lên trời ;)))) =)))) Tỉ số lúc này đã là 2-1 nghiêng về Dầu Khí An Đạt. Quả thứ 7 : do Đình Lộc cựu đội trưởng bên Dầu Khí An Đạt với pha sút phạt hiểm hóc đi vào góc khiến thủ môn Nông Trại lăn long lóc và vào lưới nhặt bóng. Tỉ số : 3-1 Quả thứ 8 : quả đá quyết định thắng thua . Và đứng trước bóng là tiền vệ cánh của Nông Trại thực hiện phá sút phạt này. Được biết từ nguồn tin mật anh chàng tiền vệ này không phải là một hacker nhưng lại là một sát thủ trong giới Võ Lâm Truyền Kì ở môn phái Cái Bang chuyên đồ sát người khác và mới chuyển sang chơi Nông Trại để nhăm nhe tán tỉnh mấy em học cấp 3 CĐ và ĐH (cả cùng giới và khác giới). . . Có thể nói đây là một kẻ khá đào hoa. Nhưng anh chàng này đâu biết rằng Huy Khỉ còn được mệnh danh là Sở Lưu Hương (Kẻ Trộm luôn báo trước - Đặc biệt trái tim của người khác). Vì vậy mà anh chàng từ Cái bang phái này đã bị Huy Khỉ tức bắt vía . Và một pha sút đầy uy lực bóng đi hiểm hóc nhưng ko vào góc mà người Huy Khỉ. Và Huy Khỉ trở thành người hùng của trận đấu nghẹt thở đến từng giây từng phút này! Trấn đấu kết thức với tỉ số : Dầu Khí An Đạt 3 - 1 Nông Trại vui vẻ (buồn). Một kết quả không mấy dễ dàng gì. Đây sẽ là một trải nghiệm không thể quên với đội bóng trẻ Dầu Khí An Đạt. Họ cần phải cố gắng hơn và hơn thế nữa để đi đến trận chung kết! Và thử thách tiếp theo của họ sẽ là AE FC vào ngày 18-8-2013. Hẹn gặp. P/S : Supper Monkey - FB : Quoc Huy Pham
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 19:12:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015