Fogetten Day : Ra Hà Nội từ ngày 19 , chờ gần 1 tuần - TopicsExpress



          

Fogetten Day : Ra Hà Nội từ ngày 19 , chờ gần 1 tuần để được gặp anh. Giờ e ngồi nhà đánh máy mấy lời này cũng k hiểu là cảm giác vui hay buồn đây >< Cảm thấy mấy ngày qua như 1 giấc mơ không có thật, kể cả e chỉ ngồi cách anh 2 dãy ghế, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được...kết quả a vẫn là ngôi sao sáng trên bầu trời còn e vẫn là e, rất gần nhưng rất xa. E trong vòng mấy ngày qua đã chờ đón a trong niềm hứng khởi vô cùng, đã chờ a trong những giờ phút tụ tập, ăn uống với bạn bè, kể cả lúc ngủ hay onl, a luôn luôn xuất hiện và đến lúc gặp đc rồi thì cảm xúc chỉ là 1 con vụ rối rắm chỉ là e thấy nó đặc biệt mà cũng k lí giải đc đặc biệt ở đâu :>>>>> 7h mới đc vào nhưng gần 4h e đã đến, có hưng phấn, gặp gỡ và trò chuyện với những cass khác quả là thú vị nhưng sau đó đã bị thay bằng nỗi buồn khi bọn e phát hiện mình sẽ k vào đc vì k có vé. Cảm giác lúc ấy thật tồi tệ nhưng e đã ổn rồi vì cuối cùng e vẫn vào đc, ngồi gần trung tâm, gần a chỉ là a biết k , những đứa e của e, của a đã k thể gặp a dù có e đã phải bay từ tp HCM ra. 1 lần nữa thực trạng xã hội khiến e buồn bã. E vào mà k có các e ấy đi cùng, những giọt nước mắt đã rơi vì a, vì yêu :
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 17:10:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015