Gửi BE BE CỦA ANH! Em àk. Tình yêu cũng giống như - TopicsExpress



          

Gửi BE BE CỦA ANH! Em àk. Tình yêu cũng giống như NẮNG VÀ MƯA vậy! Ban đầu nó rất đẹp, mà nét đẹp của nó đem lại cho con người một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Nó sẽ như trong xanh như TRANG GIẤY TRẮNG, hay là một LIỀU THUỐC CHO TRÁI TIM khi tình yêu chân thành đến từ 2 ta, nhưng nó sẽ chỉ là 1 giấc MƠ nếu điều chúng ta cần là 1 NGƯỜI DỰ BỊ để lấp đầy khoảng trống của riêng mình mỗi KHI CÔ ĐƠN! E biết đó! TÌNH YÊU KHÔNG MIỄN CƯỠNG được, nó phải xuất phát từ cảm xúc của 2 người, 1 cảm giác thiêng liêng và hạnh phúc để rồi nó trở thành DẤU HIỆU TÌNH YÊU của đôi mình! Nhưng để chứng minh tình yêu đó không đơn thuần là chỉ cần 1 năm, hay thậm chí là HAI BA NĂM mà là sự thấu hiểu tâm tư tình cảm của đôi mình trong mọi sóng gió của cuộc sống! ĐÔI KHI MUỐN tìm đc những điều như vậy có khi còn mất cả đời người mới có thể định nghĩa đc hạnh phúc. Nhưng khi ko theo kịp đc t/y đó, ta chia tay ai cũng nghĩ mình là người đau khổ nhất và người ko muốn chia tay đều tỏ ra cao thượng, chấp thuận cho người mình yêu đi tìm BẾN YÊU THƯƠNG ở nơi xa ko có sự NÍU KÉO thì mọi thứ sẽ thực sự chấm HẾT, mọi thứ sẽ qua đi 1 cách VỘI VÃ. Biết rằng lòng đau nhưng tự nhủ mình KHÔNG ĐƯỢC KHÓC để che giấu sự yếu đuối của mình. Nhưng rồi qua 1 đêm rồi LẠI MỘT ĐÊM, a KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, nằm suy nghĩ không biết phương xa người a yêu như thế nào nhưng 1 nỗi nhớ trong a lại ùa về, cảm giác trống vắng vô cùng KHI KHÔNG CÒN EM, buồn lắm, khoé mi cay, thấy ĐẮNG MÔI trong màn đêm hiu quạnh. Có lẽ hạnh phúc nơi em là những điều mới lạ còn hạnh phúc nơi anh chỉ là cơn sóng tựa vô bờ! EM VỀ ĐÂU, dù nơi xa xôi nhưng NẾU VÀ CÓ LẼ duyên phận an bài chúng mình là của nhau thì hãy về bên anh em nhé vì anh biết ANH MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI EM YÊU!
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 16:37:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015