GỬI NHỮNG NGƯỜI QUÂN TỬ! Xin lỗi mọi người nếu - TopicsExpress



          

GỬI NHỮNG NGƯỜI QUÂN TỬ! Xin lỗi mọi người nếu có gì không phải. Nhưng thật sự rất bức xúc mà không sao kiềm nến được cả đêm trăng trở. Đã lâu rồi Hưng chùa ko muốn nhắc đến nơi đầu tiên mình đến Thailand, nơi làm việc đầu tiên của mình tại Thailand, Người bạn cùng tạo dựng sự nghiệp. Nhưng hôm qua gặp lại người anh trai chung công ty củ sao thấy thê thảm quá. Có lẽ sự thê thảm gieo rắt tiếng xấu của mình chắc cũng không bằng anh ấy. Từ một màu hồng đầy những lời thiêu dệt nay trở thành kẻ bơ vơ. Ngày anh đến Thái Lan một bức tranh tuyệt đẹp đã vẽ nên cho anh bởi những lời hoa mỹ của người quân tử, của đấn minh quân, nay anh quay thậm chí cái quần không mang về lại được. Nào là tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho anh em, nào là sẽ làm cho anh em có một cuộc sống tốt một tương lai tốt,... Những gam màu đó đã làm cho nhiều anh em trong lúc khó khăn muốn cần một nơi an tâm chắc chắn đã làm đường lạc lối tin vào những lời đường mật. Nhưng có ngờ đâu chẳng bao lâu họ quay về với hai bàn tay trắng, người thì thu dọn hành trang người không mang nỗi đồ đạt mình về, nợ nầng chồng chất. Thậm chí không còn một cắt bạc. Đã vậy còn chưa đủ sao anh em? rồi anh em cũng đến thảm cảnh đó sao anh em lại nở chia năm xẻ bảy chút ít ỏi tài sản của người từng là anh em, từng là đồng nghiệp mà thậm chí là bạn bè, là người thân, người chia sẽ giúp đỡ mình vậy được? Hãy an ủi anh em của mình bằng một hành động đẹp hơn sao lại xâu xé tài sản của anh em mình chứ, hãy hành động như một người quân tử một nghĩa cử đẹp chứ anh em, rồi một ngày nào đó cũng tới lượt anh em mà. Chia sẽ với anh em mình bằng cách mỗi người một tay gôm những gì của anh Nhã lại để khi nào anh ấy có đi tour hoặc anh em TL về thì mang về cho anh Nhã, đừng hành động như vậy nó không giống người quân tử, nó không thuận theo tự nhiên của một con người. Anh em hãy cùng nhau gom lại đi tôi hy vọng những lời đó các anh em hãy hiểu rồi anh em cũng sẽ có một ngày như tôi, như anh Nhã, Văn, Dũng, Lộc,... Và tôi cũng tin rằng anh em sẽ Tất cả anh em đó còn có nhiều chỗ sống tốt thật sự tại Thái không phải chỉ có 1 chỗ Đó đâu. Với cái tài của anh em vẫn còn nhiều chỗ đứng tại Thái không phải chỉ có 1 đâu anh em. Vì tôi tin anh em làm được sống được và trụ được ở đất Thái. Có lẽ những lời trên đã làm phiền lòng anh em nhưng hãy hiểu và thông cảm cho tôi, mong anh em thứ lỗi cho kẻ tội đồ này. Tb: Anh em nếu muốn thì có thể quay lại đất Thái và cũng có nhiều nơi rất cần anh em!
Posted on: Fri, 29 Nov 2013 00:33:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015