Hnay đi nghiệp vụ thực địa ở chùa Đồng Thiện - TopicsExpress



          

Hnay đi nghiệp vụ thực địa ở chùa Đồng Thiện với đình Hàng Kênh. Lại lọ mọ dậy từ 6h sáng, trong khi tối qua 7h tối về tới nhà và 12h đi ngủ *vật ra trết* 7h lết xác tới chùa với cái bụng kêu rồn rột như đang nạo cơm dừa =))))) Lượn tới lượn lui, lượn hoài lượn mãi ở chùa mỏi cả cẳng, nhìn mấy ng kia cầm giấy lẩm nhẩm học học viết viết nhìn nhìn chỉ chỉ mà tui thấy chờn chợn. Tui làm tuyến mà, có nói cái đời gì đâu, nên cứ nhởn nha nhởn nhơ lượn lờ cá cờ say nắng trong sân chùa, trong bụng lo lát nữa cô mà vặn con tuyến về mấy cái chi tiết trong chùa là tui chết trong tư thế ngậm hột thị luôn =)))))) Đợi tới 8h thì cô An với cô Hằng tới, nhóm tui bên Đình cũng đã tới để cổ vũ tinh thần hi sinh đầy quả cảm của nhóm bên chùa chết đầu tiên =)))) May sao là tui dẫn tuyến không bị chê quá nhiều, tuy còn thiếu hơn nửa so với yêu cầu của cô Hằng nhưng nói chung là cũng không đến mức bị vùi dập te tua tanh bành hoa lá cành =)))))))) Sang bên đình thì cô miễn cho 2 đứa tuyến k phải nói nữa, may quá, tui tung tăng lượn lờ đi chơi ngắm 1 đôi chụp ảnh cưới và cười toe toét vs bác ng nước ngoài xâu ciu :3 Đi có mỗi chùa vs đình thôi mà tới tận 12r mới xong, tất cả cô lẫn lũ chúng tui đều đói héo cả mề, mệt phờ cả mắt ra, quyết định không đi chợ Hàng nữa, để lúc thi cũng được vì chợ chẳng có gì nhiều. Tui lết cái xác về đc tới nhà là 1h, ăn 3 bát cơm và leo lên giường ngủ thẳng cẳng tới tận 4h chiều dậy ôm máy tính đi tu trên lòng chảo Điện Biên =))))))) Ờ, tuy rằng có mệt, mệt phờ râu ra ấy chứ, cơ mà cả hqua và hnay đều là chuyến đi học nên cũng học thêm được vài thứ, giúp ích được cho bản thân sau này, cũng là cơ hội để sử dụng tới cái não lâu ngày bỏ xó, nên cũng là vui vẻ và tốt đẹp Tui mệt. Tối nay xõa một bữa. Đi vẽ :v
Posted on: Sat, 19 Oct 2013 12:07:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015