Honey!! từ ngày yêu em và ở bên e đến nay cũng hơn 1 - TopicsExpress



          

Honey!! từ ngày yêu em và ở bên e đến nay cũng hơn 1 năm.trải qua bao sóng gió thăng trầm.lúc sướng lúc khổ,lúc mưa lúc nắng.a và e vẫn luôn kề bên..a còn nhớ những lúc a vs e thong thả vi vu trên từng cây số.e có nhớ những ngày mưa giông bão lớn k?e vẫn bên anh k quản ngại gian khó.a chăm chút cho e từng ly từng tí.chỉ cần thấy e xuống mã 1 chút là a lại đi shopping đồ hiệu để đắp lên thân hình nuột nà nhưng khá vạm vỡ của em.e sinh ra đã hợp với màu đỏ đun nhưng đôi khi lại thích màu trắng..a lại k quản ngại đường xa phi ngay ra Cao bá quát để mua áo cho e,rồi vài hôm e lại thích màu đỏ cờ..chẹp chẹp a lại chiều theo ý của e.đấy...còn cái j là a k đáp ứng nữa đâu.vậy mà..rời a ra ít phút e đã thay đổi..e chạy theo thằng khác.cái thằng đấy có tên gọi rất bỉ ổi:"thằng trộm cướp chó chết"...nó vừa xấu vừa bẩn,lại còn vô học.vậy mà e bị nó hút hồn.giờ giấy tờ tuỳ thân của e a vẫn giữ.e đi theo nó thì e chỉ còn là 1 con hàng rẻ tiền..haiiiizzz.nhưng thôi dù sao a cũng chỉ chút bầu tâm sự thế thôi.chúc e luôn luôn thượng lộ bình an.thế đêck nào cũng có ngày e bị bẹp nát như 1 đống sắt vụn thôi.hy vọng nhỏ nhoi ..nếu có ngày các a e hình sự tìm được e về a vẫn luôn mở rộng vòng tay đón chào e..hứa với e là nếu e quay về thì a sẽ gửi e vào khu Biệt Thự Chùa Hà.nơi mà e sẽ được sung sướng.., tạm biệt chân dài SH đỏ,a sẽ kiếm 1 e khác để thay thế e.đồ khốn nan!!!:)))
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 09:05:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015