Hôm qua,3 tháng 8, đi họp lớp với học sinh lớp D - TopicsExpress



          

Hôm qua,3 tháng 8, đi họp lớp với học sinh lớp D nhân 20 năm vào trường và 17 năm ra trường. Thực sự xúc động vì đây là lớp học sinh đầu tiên của mình.Của mình những ngày còn non nớt trong nghề, nhỏ bé và yếu mềm trước học sinh. Ấn tượng đọng lại là một lớp D ngoan và đoàn kết. Là lớp thương mình, ít " nắn gân" cô giáo mới ra trường nhất khối. Gặp lại những học sinh mà mình từng gắn bó, từng tựa vịn vào trong lúc mình khó khăn nhất.Không chỉ là học sinh tri ân thầy cô, đôi khi, thầy cô như mình cũng phải tri ân những kỷ niệm mà nhờ có học sinh, các em giữ lại cho mình một phần tuổi trẻ, một phần những năm tháng mà mình đã sống!
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 03:11:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015