Hạnh phúc trọn vẹn Part 14 Cô bật ngồi - TopicsExpress



          

Hạnh phúc trọn vẹn Part 14 Cô bật ngồi dậy và đi xuống giường, cô lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang lúc này cô cũng cảm thấy hơi đói nên xoa xoa. Thắng thấy cô xuống liền chạy lại hỏi Thắng: em sao zậy sao em không ngủ hả??? Nhi: tại mọi người làm cái gì mà lớn tiếng quá nên giật mình vs lại cũng thấy hơi đói bụng nữa Thắng: anh xin lỗi làm em tỉnh giấc mà em đói hả???? Nhi: uk…… Thắng: vậy để anh vào nấu cháo cho em ăn nha!!! Huy đang cầm ly nước uống phun ra hết trơi còn Quỳnh với Nhi thì la lên: “TRỜI” Miệng chữ o Huy hỏi: Huy: mầy…….nấu ……cháo ……….hả ……..Thắng!!! mãi đến một lúc anh mới gặng ra một câu Thắng: uk mọi người làm gì nhìn tôi zữ zậy??? Nhi: anh biết nấu không đó!!!! Thắng gãi đầu rồi anh nói Thắng: tuy anh chưa nấu lần nào nhưng anh sẽ cố gắng không ngon cũng phải khen à nha!!!! Nhi: oh Thắng: thôi em lên phòng đi, lát anh nấu cháo xong đem lên cho em ăn nha!!!! Nhi thấy hơi gạc nhiên cũng đành quay gót lên phòng Về phần Thắng anh đang loay hoay với cái nồi cháo( đường đường là một đại thiếu gia mà bây giờ phải làm việc này đây) mà công nhận anh rất thông minh tậu sẵn cho mình một cuốn sách nấu ăn. Sau một hồi thì cuối cùng cháo cũng đã có chỉ cần chờ Nhi thưởng thức nữa thôi. Anh đang hí hửng với thành phẩm của mình. Thắng để cháo ra tô và bưng lên phòng cho Nhi. Mấy cô người làm nhà Nhi đứng cười tủm tỉm vì hành động lúng túng của cậu khi nấu cháo: ******* Thấy Thắng bước chân lên phòng, Huy vs Quỳnh liền chạy vào bếp nhìn vào nồi cháo rồi phá lên cười. Huy nói: Huy: hồi nãy nghhe thằng Thắng nói nấu cháo là anh đã mắc cười rồi!!! Quỳnh: em cũng thấy mắc cười!! Huy: hồi đó giờ nó có bao giờ nấu ăn đâu mà bây giờ phải như thế này!!! Thật là mắc cười quá đi ấy mà…….. anh nói bằng giọng hài hước. Quỳnh: trời thiệt luôn đó hả…….em thấy anh ấy nói vậy tượng biết nấu Huy: em không thấy nó lấy cuốn sách nấu ăn ra sao!! Vừa nói anh vừa chỉ tay về quyển sách nấu ăn vẫn còn dể nguyên trên bàn bếp!!! Quỳnh: oh thì ra là vậy hèn gì hồi nãy thấy ảnh lúng túng mà em mắc cười!!! Rồi cả Huy và Quỳnh đều phá lên cười những nụ cười hạnh phúc vui vẻ!! Thắng bê tô cháo lên tới phòng Nhi, thấy Thắng bước vào Nhi định ngồi dậy nhưng Thắng lên tiếng: Thắng: em nằm đó đi!!! Chờ anh xíu!! Thắng liền dể tô cháo lên bàn rồi chạy lại giường đỡ Nhi ngồi dậy, anh dựng gối lên cho Nhi dực vào Sau đó anh lấy tô cháo lại, anh nói: Thắng: em ăn cháo nha!!!! Nhi: dạ……(.ngọt wa)…..!!! Thắng cầm tô cháo lên thổi từng muỗng đút cho Nhi. Nhi nói Nhi: anh để em tự ăn anh làm em giống con nít quá!!! Thắng: để anh đút đi mà, em còn yếu lắm!! ( ổng cưng bã quá…..) Nhi thấy Thắng nói zậy cũng không biết nói gì nữa đành ngoan ngoãn ăn hết tô cháo…… thấy Nhi ăn hết tô cháo Thắng nói: Thắng: anh nấu ngon lắm đúng không!!!!! ( ổng tự tin wa) Nhi: uk ngon lắm ( công nhận ổng hay thiệt lần đầu tiên nấu cháo mà được bã khen……!!!) Anh nghe Nhi nói vậy hí hửng ra mặt. Nhi ăn xong anh liền lấy nước cho cô uống. cô uống xong, Nhi nói Nhi: cảm ơn anh nha!! Thắng: có gì đâu anh chăm sóc người yêu anh mà!!! Nhi: ………… Thắng: thôi em nằm xuống đi!!! Anh đỡ Nhi nằm xuống rồi đắp chăn cho cô Thắng: em yêu ngủ cho khỏe nha!!! Rồi anh hôn lên trán cô…..!!! Sau đó anh xuống lầu đặt tô cháo xuống bàn Huy và Quỳnh đều nhìn vào cái tô và đều bất ngờ như nhau: Huy nói bằng giọng ngập ngừng Huy: Nhi……ăn ….hết ……..tô……cháo……mầy …..nấu ……….hả …………Thằng!!!! @_@ Thằng: uk thấy giỏi không Thắng vừa dứt lời thì Huy vs Quỳnh chạy ngay lại nồi cháo lấy tô ăn cháo. Nhìn bộ dạng của Huy lúc bây giờ không ai khỏi mắc cười, anh ăn liên tiếp muỗng này chưa hết thì đã múc muỗng khác……Quỳnh thì chỉ ăn một muỗng rồi nói: Quỳnh: woa…..anh Thắng tài thiệt lần đầu tiên nấu cháo mà được như zậy rồi à!!!! Huy thì không nói gì chỉ bật ngón tay về phía Thắng _______________ hết part 14______________ huy mắc cười quá!!!!! hôm dài mình viết về Nhi vs Thắng hơi nhiều mấy bạn fan Bắp vs Dâu thông cảm nhưng chấp sau sẽ có Huy Quỳnh xuất hiện nhiều hơn nha!!!!!
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 03:44:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015