Kính Thưa Thành Kính Nguyện Như Ý Viên Giác Am Giác - TopicsExpress



          

Kính Thưa Thành Kính Nguyện Như Ý Viên Giác Am Giác La-Nhập Cảnh Giới Phật Con lễ Quy y Mười Phương Phật Con lễ Quy y Mười Phương Pháp Con lễ Quy y Mười Phương Tăng Saddharmapuarika Sutra Lotus Sutra Ngài Cưu Ma La Thập 413 đời Tần Tên tiếng Phạn của ngài là Kumarajiva Ngài La Thập trước khi nhập diệt Nói với chư tăng chúng dặn rằng: "Hãy đem nhục thể ta hỏa thiêu Quả thực kinh điển do ta dịch Không có phạm điều gì sai lầm Thì lưỡi của ta không bị hoại Nếu là sai với tâm ý Phật Lưỡi của ta tất bị thiêu hóa." Sau khi ngọn lửa tàn cháy hết Thân ngài La Thập tan cháy hết Mà lưỡi ngài vẫn giữ màu hồng Màu hồng tươi như khi còn sống Xem như vậy thì mới biết rằng Tất cả các kinh do ngài dịch Hoàn toàn không sai lạc tí nào Thật đúng với tâm ý của Phật Ngài dịch kinh "Diệu Pháp Liên Hoa" 7 quyển Saddharmapuarika Sutra Ngài là người sinh ở Ấn Độ Cha ngài là Cưu Ma La Viêm Tên Phạn của cha ngài là Kumarayana Ngài là một dịch giả nổi tiếng Ngài dịch tiếng Phạn ra tiếng Hán Một thuở nọ Đức Phật Thích Ca Ở trong vùng núi Kỳ Xà Quật Nơi thành Vương Xá cùng đại chúng Chư đại chúng chư bậc la hán Chư Đại bồ tát 8 Muôn Người Tên của các chư Đại bồ tát Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát hiệu Quán Thế Âm Đại Bồ Tát hiệu Ðại Thế Chí Đại Bồ Tát hiệu Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát hiệu Bất Hưu Tức Đại Bồ Tát hiệu là Bảo Chưởng Đại Bồ Tát hiệu là Dược Vương Đại Bồ Tát hiệu là Dũng Thí Đại Bồ Tát hiệu là Bảo Nguyệt Đại Bồ Tát hiệu là Nguyệt Quang Đại Bồ Tát hiệu là Mãn Nguyệt Đại Bồ Tát hiệu là Ðại Lực Đại Bồ Tát hiệu Vô Lượng Lực Đại Bồ Tát hiệu Việt Tam Giới Đại Bồ Tát Bạt Ðà Bà La Đại Bồ Tát hiệu là Di Lặc Đại Bồ Tát hiệu là Bảo Tích Đại Bồ Tát hiệu là Ðạo Sư Bực Đại Bồ tát 8 Muôn người Đều không thối chuyển đạo vô thượng Đạo vô thượng chính đẳng chính giác Các ngài đều chứng Đà La Ni Các ngài được nhạo thuyết biện tài Chuyển nói pháp luân bất thối chuyển Các ngài từng cúng dường Vô Lượng Cúng dường Vô Lượng 100.000 chư phật Các ngài ở nơi các đức Phật Vun trồng các cội gốc công đức Thường được các chư phật ngợi khen Các ngài dùng đức từ tu thân Khéo chứng trí tuệ của chư phật Thông đạt đại trí đến bờ kia Danh đồn khắp Vô Lượng thế giới Có thể độ vô số 100.000 chúng sanh Các vị Đại Bồ tát như thế Chư Đại bồ tát 80.000 Người câu hội Chư Đế Thích với chư quyến thuộc 20.000 vị Thiên tử đều tụ hội Vị Thiên tử tên là Minh Nguyệt Vị Thiên tử Phổ Hương, Bảo Quang 4 vị đại Thiên Vương và quyến thuộc 10.000 vị Thiên tử đều tụ hội Vị Thiên tử tên là Tự Tại Ngài Ðại Tự Tại và quyến thuộc 30.000 vị Thiên tử đều tụ hội Ngài Phạm Thiên Vương, Thi Khí Ðại Phạm Quang Minh Ðại Phạm và quyến thuộc 12.000 vị Thiên tử đều tụ hội Có 8 chư vị Long Vương tụ hội Long Vương Nan Ðà, Bạt Nan Ðà Long Vương Sa Già La, Hòa Tu Cát Long Vương Ðức Xoa Ca Long Vương A Na Bà Ðạt Ða Long Vương Ma Na Tư, Ưu Bát La Mỗi vị có Nhiêu 100.000 chư quyến thuộc Tất cả đều vân tập tụ hội Có 4 chư vị Khẩn Na La Vương Pháp Khẩn Na La Vương Diệu Pháp Khẩn Na La Vương Ðại Pháp Khẩn Na La Vương Trì Pháp Khẩn Na La Vương Mỗi vị có Nhiêu 100.000 chư quyến thuộc Tất cả đều vân tập tụ hội Có 4 chư vị Càn Thát Bà Vương Nhạc Càn Thát Bà Vương Nhạc Âm Càn Thát Bà Vương Mỹ Càn Thát Bà Vương Mỹ Âm Càn Thát Bà Vương Mỗi vị có Nhiêu 100.000 chư quyến thuộc Tất cả đều vân tập tụ hội Có 4 chư vị A Tu La Vương Bà Trĩ A Tu La Vương Khư La Khiên Ðà A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða La A Tu La Vương La Hầu A Tu La Vương Mỗi vị có Nhiêu 100.000 chư quyến thuộc Tất cả đều vân tập tụ hội Có 4 chư vị Ca Lâu La Vương Ðại Oai Ðức Ca Lâu La Vương Ðại Thân Ca Lâu La Vương Ðại Mãn Ca Lâu La Vương Như Ý Ca Lâu La Vương Mỗi vị có Nhiêu 100.000 chư quyến thuộc Tất cả đều vân tập tụ hội Vị vua hiệu là A Xà Thế Con bà Vi Ðề Hi phu nhơn Có Nhiêu 100.000 chư quyến thuộc Tất cả đều vân tập tụ hội Hết thảy đều lễ dưới chân Phật Rồi lui về ngồi ở một bên Tuyên thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Lúc bấy giờ Thế Tôn Như Lai Hàng tứ chúng vây quanh cúng dàng Cung kính ngợi khen lòng kính trọng Phật vì các chư vị bồ tát Hàng tứ chúng vây quanh cúng dường Nói kinh đại thừa Vô Lượng Nghĩa Vô Lượng Nghĩa Giáo Giới Bồ tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh Nói kinh này xong, Phật xếp bằng Nhập chính định Vô Lượng Nghĩa Xứ Thân tâm Phật đều không lay động Trời mưa các hoa Mạn đà la Trời mưa Ma ha Mạn đà la Trời mưa các hoa Mạn thù sa Trời mưa Ma ha Mạn thù sa Khắp hoa trời rải lên đức phật Hoa trời rải lên chư đại chúng khắp cõi Phật 6 điệu vang động Lúc bấy giờ ở trong chúng hội Các hàng Tỳ khiêu, Tỳ khiêu ni Chư cận sự nam, cận sự nữ Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn thát bà Chư A tu la, Ca lâu la Khẩn na la, Ma hầu la già Các Tiểu Vương, Chuyển Luân Thánh Vương Các đại chúng ấy đều được thấy Đều được thấy việc chưa từng có Vui mừng chắp tay 1 lòng nhìn Phật Bấy giờ Phật từ nơi tướng lông trắng Nơi tướng lông trắng giữa chặn mày Phóng ra luồng hào quang chiếu khắp Khắp cả 1 Muôn 8000 cõi ở phương Ðông Dưới chiếu đến địa ngục A Tỳ Trên suốt thấu trời Sắc Cứu Cánh Chúng ở cõi này đều nhìn thấy Cả 6 loài chúng sanh các cõi kia Lại thấy các đức Phật hiện tại Phật hiện tại nơi các cõi kia Và nghe kinh pháp các Phật ấy Nghe kinh pháp các Phật ấy nói Cùng thấy ở nơi các cõi kia Các hàng Tỷ khiêu, Tỷ khiêu ni Chư cận sự nam, cận sự nữ Và những người tu hành đắc đạo Lại thấy các vị Đại Bồ tát Dùng các món thí dụ, nhơn duyên Các lòng tín giải, các tướng mạo Các tướng mạo tu đạo Bồ tát Lại thấy các Phật nhập Niết bàn Lại thấy sau khi phật diệt độ Đem xá lợi Phật mà dựng Tháp Dựng các Tháp báu bằng 7 báu Khi ấy ngài Di Lặc nghĩ rằng: "Nay Thế Tôn hiện thần biến tướng Vì nhơn duyên gì có điềm lành Nhơn duyên gì có điềm lành này" Nay đức Phật đương nhập chính định Việc biến hiện thật là hy hữu Việc biến hiện không thể nghĩ bàn Nay nên hỏi ai, ai đáp được." Khi ấy ngài Di Lặc lại nghĩ: "Đại bồ tát Văn Thù Sư Lợi Đã từng gần gũi cùng cúng dường Vô Lượng các chư Phật quá khứ Chắc đã thấy tướng hi hữu này Vậy nay ta nay nên hỏi ngài." Lúc đó chư tăng ni, cư sĩ Các chư thiên, trời, rồng, quỉ, thần Các chư vị đều suy nghĩ rằng: "Tướng thần thông sáng chói của Phật Hiện khi nãy nay nên hỏi ai." Bấy giờ Đại Bồ tát Di Lặc Muốn giải quyết chỗ nghi của mình Ngài lại xét tâm niệm tứ chúng Chư Tỷ khiêu, chư Tỷ khiêu ni Chư Cận sự nam, Cận sự nữ Chư chúng hội Trời, Rồng, Quỉ, Thần Mà hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: "Vì nhơn duyên gì có tướng này Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp 1 Muôn 8000 nghìn cõi ở phương Ðông Thảy đều thấy cõi nước trang nghiêm Các cõi nước của các chư Phật." Bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi Nói ngài Di Lặc Ðại Bồ tát Cùng các chư bậc vị Ðại Sĩ: "Các Thiện nam tử! Như chỗ ngài xét nghĩ thời nay Đức Thế Tôn muốn nói Pháp lớn Mưa pháp vũ lớn, thổi pháp lớn Đánh pháp cổ lớn, diễn pháp lớn." "Các thiện nam tử! Ta từng ở nơi các đức Phật Đời quá khứ thấy điềm lành này Phật kia phóng hào quang đó rồi Liền nói diễn thuyết các pháp lớn Cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang đó rồi Liền nói diễn thuyết các pháp lớn Cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng vậy Phật vì muốn cho cả chúng sanh Đều được nghe biết pháp mầu này Mà tất cả trong đời khó tin Nên hôm nay hiện điềm lành này." Ngài Văn Thù Sư Lợi tường thuật: "Các thiện nam tử! Vô Lượng Vô Biên A tăng kỳ Vô biên A tăng kỳ kiếp trước Có vị phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật tuyên thuyết diễn nói chính pháp Bậc hành giả cầu đạo Thanh Văn Thế Tôn nói pháp tứ diệu đế Được thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử Hành giả đạt cứu cánh Niết bàn Bậc hành giả cầu quả Duyên Giác Thế Tôn nói pháp 12 nhơn duyên Bậc hành giả cầu quả Bồ tát Ngài thuyết Lục độ Ba la mật Làm cho chứng được quả Vô Thượng Quả Vô Thượng chính đẳng chính giác Thành được bậc nhất thiết chủng trí." Phật kế tiếp cùng một tên gọi Phật kế nữa cùng một tên gọi Phật kế tiếp lại cùng một tên Phật trước phật sau đồng một tên Như thế 2 Muôn vị phật xuất hiện 2 Muôn vị phật đều đồng một tên Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh như lai Đầy đủ 10 hiệu Như Lai Thế Tôn Tất cả phật cùng đồng một họ Phật thuộc dòng họ Phả La Ðọa Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đời cuối Vì ngài Diệu Quang thuyết Pháp Hoa Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đời cuối Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau rốt Lúc chưa xuất gia có 8 Vương Tử Ngài thứ nhất tên là Hữu Ý Ngài thứ 2 tên là Thiện Ý Ngài thứ 3 tên Vô Lượng Ý Ngài thứ 4 tên là Bửu Ý Ngài thứ 5 tên là Tăng Ý Ngài thứ 6 tên Trừ Nghi Ý Ngài thứ 7 tên là Hưởng Ý Ngài thứ 8 tên là Pháp Ý 8 Vương Tử đó uy đức tự tại Đều lãnh trị 4 châu thiên hạ Nghe vua cha xuất gia chứng đạo Đạo Vô Thượng Chính đẳng Chính giác 8 Vương Tử đó đều bỏ ngôi vua Xuất gia theo phát tâm đại thừa Các ngài thường tu hạnh thanh tịnh Đều được làm chư bậc pháp sư Các ngài thuở trước từng ở chỗ 1000 Muôn đức Phật trồng các cội lành Phật Nhật Nguyệt Ðăng Minh lúc đó Nói kinh đại thừa Vô Lượng Nghĩa Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh Phật tuyên thuyết nói kinh đó rồi Ngài liền ở trong chư đại chúng Ngồi xếp bằng nhập vào chánh định Chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ Thân và tâm phật chẳng lay động Trời mưa rơi hoa Mạn đà la Mưa hoa Ma ha Mạn đà la Trời mưa rơi hoa Mạn thù sa Cùng hoa Ma ha Mạn thù sa Các hoa ấy rải trên đức Phật Các hoa ấy rải trên đại chúng Khắp cõi nước Phật 6 điệu vang động Khi bấy giờ ở trong hội chúng Chư Tỷ khiêu, chư Tỷ khiêu ni Chư Cận sự nam, Cận sự nữ Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà Chư A Tu La, Ca Lâu La Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà Nhơn, Phi Nhơn cùng các Tiểu Vương Cùng các vị Chuyển Luân Thánh Vương Dại chúng được điều chưa từng có Mừng chắp tay một lòng nhìn Phật Bấy giờ, đức Như Lai Thế Tôn Từ tướng lông trắng giữa chân mày Phóng ra luồng ánh sáng soi khắp Soi 1 Muôn 8000 cõi nước ở phương đông Như nay thấy ở cõi Phật đây Ngài Di Lặc nên biết! Khi bấy giờ ở trong hội chúng 20 Ức Bồ tát ưa muốn nghe pháp Các vị Bồ tát thấy ánh sáng Chiếu khắp các cõi nước của Phật Các ngài được điều chưa từng có Đều muốn biết vì nhân duyên gì Mà phật phóng ánh sáng thế này Khi ấy có một Vị Bồ Tát Vị Bồ Tát hiệu là Diệu Quang Ngài Diệu Quang có 800 người đệ tử Bấy giờ, Phật Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật từ trong chính định mà dậy Vì ngài Diệu Quang Bồ tát nói Phật nói bộ kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh Trải 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi Khi bấy giờ ở trong hội chúng Người nghe pháp cũng ngồi 1 chỗ Đến 60 tiểu kiếp thân tâm không động Đại chúng nghe đức Phật nói pháp Tưởng như là trong khoảng bữa ăn Khi bấy giờ ở trong hội chúng Không một người nào hoặc là thân Hoặc là tâm mà sanh lười mỏi Phật Nhật Nguyệt Ðăng Minh Như Lai Trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi Như Lai ở trong chúng nói rằng: "Hôm nay ngay vào lúc nửa đêm Phật sẽ nhập Vô dư Niết bàn." Khi đó có một vị Bồ Tát Pháp hiệu ngài tên là Ðức Tạng Được Như Lai chứng minh thọ ký Phật bảo các chư Tỷ khiêu rằng: Ngài Ðức Tạng Bồ Tát này đây Sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Bậc ứng cúng, Chính đẳng Chính giác." Khi bấy giờ Phật thọ ký xong Vào nửa đêm Phật nhập Niết bàn Ngài nhập vào Vô dư Niết bàn Sau khi đức Phật nhập diệt độ Khi ấy, ngài Diệu Quang Bồ Tát Ngài trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa Trải 80 tiểu kiếp vì người diễn nói 8 vị Vương Tử con của Phật Con của Phật Nhật Nguyệt Ðăng Minh Đều theo học với ngài Diệu Quang Tất cả đều vững bền nơi đạo Đạo Vô Thượng Chính đẳng Chính giác Các Vương Tử đó cúng dàng Phật Vô Lượng 100.000 Muôn Ức đức Phật Tất cả đều trọn thành Phật đạo Vị thành Phật rốt ráo sau hết Pháp hiệu ngài là phật Nhiên Ðăng Ngài Diệu Quang có 800 vị đệ tử Trong đó có vị tên Cầu Danh Ngài thọ trì kinh điển chư phật Nơi chư phật trồng cội công đức Ngài siêng cúng dàng các chư phật Nên ngài được gặp Vô Lượng Phật Vô Lượng 100.000 Muôn Ức đức Phật Lúc đó ngài Diệu Quang Bồ Tát Đâu phải chính người nào xa lạ Chính là ngài Văn Thù Sư Lợi Còn vị Cầu Danh là ngài đấy." Ngài Di Lặc hiện ở Đâu Xuất Sau này thành phật là Di Lặc Ở vào kỳ kiếp đời quá khứ Ngài Di Lặc với phật Thích Ca Trong tiền kiếp là chư huynh đệ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 7 Phật Đại Thông Trí Thắng tiền kiếp Phật chưa xuất gia có 16 vương tử Vào lúc phật chứng quả giác ngộ Trong 10 phương khắp các cõi nước Mỗi phương 500 Muôn Ức cõi rung động Mỗi phương 500 Muôn Ức cõi chấn động Hào quang sáng lớn soi cùng khắp Từ cung chư Thiên tới Phạm Thiên Hào quang sáng hơn cả nhật nguyệt Sáng hơn cả ánh sáng chư Thiên Các chúng sinh đều được thấy nhau Tất cả đều rất đỗi ngạc nhiên Phương Đông 500 Muôn Ức các cõi nước Chư Phạm Thiên Vương suy nghỉ rằng: "Nhân duyên gì hiện điềm lành này Phạm Thiên lớn tên Cưu Nhất Thiết Nói với chư vị Phạm Thiên rằng Không hiểu phật hiện hay vị trời Phương Đông 500 Muôn Ức các cõi nước Các chư vị Đại Phạm Thiên Vương Mỗi vị lấy đãy đựng hoa trời Đến phương Tây tìm tướng ánh sáng Chư vị thấy phật ngồi chánh giác Nơi đạo tràng dưới gốc bồ đề Chư thiên long bát bộ vây quanh." Chư Phạm Thiên Vương đến lễ phật Nhiễu quanh phật lấy hoa trời rải Hoa rải cúng cao 10 do tuần Chư Thiên Vương đồng tiếng kệ khen: "Dâng cung điện xin ngài nhận ở Chư Thiên Vương tất cả đều thưa Thưa với phật xin chuyển pháp luân Độ chúng sinh tới cõi niết bàn Lúc đó phật lặng yên nhận lời." Tương tự như trên với các phương Tương tự như thế với các phương Phương Đông Nam 500 Muôn Ức cõi nước Phương Nam 500 Muôn Ức các cõi nước Phương Tây Nam 500 Muôn Ức cõi nước Phương Tây 500 Muôn Ức các cõi nước Tương tự như trên với các phương Tương tự như thế với các phương Phật chuyển pháp lần 2, 3, lần 4 Nghìn Muôn Ức Na do tha Hằng Hà Sa tất cả chúng sinh Nơi các lậu tâm được giải thoát 16 Vương Tử đồng xuất gia sa di 8 Muôn Ức người ở trong chúng Của vị bậc Chuyển Luân Thánh Vương Đồng loạt thế phát đi xuất gia 16 bậc Vương Tử sa di thưa phật Thuyết pháp vô thượng chánh đẳng giác Phật hứa khả qua 2 Muôn kiếp sau Phật thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật nói xong ngài trụ trong 84.000 kiếp 1 Muôn là tương đương với 10.000 16 bậc sa di thuyết kinh Pháp Hoa Trong thời gian là 8 Muôn 4.000 kiếp Mỗi vị độ 600 Muôn Ức Na do tha Hằng hà sa tất cả chúng sinh 600 Muôn Ức chư chúng sinh trên Được gặp 4 Ức chư vị phật 16 bậc sa di nay đều thành phật 2 vị thành phật ở phương Đông Phật A Súc phật Tu Di Đảnh 2 vị thành phật ở Đông Nam Phật Sư Tử Âm phật Sư Tử Tướng 2 vị thành phật ở phương Nam Phật Hư Không Trụ phật Thường Diệt 2 vị thành phật ở Tây Nam Phật Đế Tướng với phật Phạm Tướng 2 vị thành phật ở phương Tây Một là vị Phật A Di Đà Phật Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não 2 vị thành phật ở Tây Bắc Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật thứ 2 là Tu Di Tướng 2 vị thành phật ở phương Bắc Phật thứ 1 tên Vân Tự Tại Phật thứ 2 Vân Tự Tại Vương 1 vị thành phật ở Đông Bắc Phật Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Phật cuối cùng là phật Thích Ca Thành phật ở cõi nước ta bà." Ở phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11 Tháp bằng bảy báu cao 500 Do Tuần Chiều ngang rộng là 250 Do Tuần Từ dưới đất trụ giữa hư không Trang hoàng bảy báu 5000 bao lơn 1000 Muôn phòng nhà, Vô số Tràng Phan 4 mặt thoảng hương gỗ chiên đàn Cao ngang trời Tứ Đại Thiên Vương Trời Đao Lợi rưới hoa cúng dường Các vị trời khác đem rưới hoa Chư thiên long bát bộ rưới hoa 1000 Muôn Ức chúng đem rưới hoa Rưới các châu báu các phan lọng Tấu khúc nhạc cúng dường tháp báu Trong tháp báu vang tiếng lớn khen "Hay thay ! hay thay ! Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa Như lời phật nói đều chân thực." Bấy giờ tứ chúng thấy Tháp Báu Tháp lớn trụ ở trong hư không Đại chúng đều được pháp hỷ lạc Chúng lấy làm lạ chưa từng có Liền từ chỗ ngồi rồi đứng dậy Cung kính chắp tay đứng một bên Bấy giờ có vị Đại Bồ Tát Đại bồ tát hiệu Đại Nhạo Thuyết Biết được chỗ nghi của tứ chúng Biết được chỗ nghi của thế gian Biết được chỗ nghi của trời người Ngài bèn bạch với Đức Phật rằng: "Thưa Ðức Thế Tôn ! Vì nhân duyên gì có Bảo tháp Bảo tháp từ dưới đất vọt lên Và trong đó phát ra âm thanh." Phật bảo với ngài Đại Nhạo Thuyết: "Trong Bảo tháp này hiện toàn thân Có toàn thân của phật Như Lai Thuở quá khứ ở nơi phương đông Trải qua Vô Lượng 1000 Vạn Ức Kiếp A tăng kỳ của thế giới Có cõi nước tên là Bảo Tịnh Ở thế giới trong cõi nước đó Có vị Phật hiệu là Ða Bảo Khi phật thực hành Bồ Tát đạo Có phát ra thệ nguyện lớn rằng: "Nếu ta mai sau được thành Phật Sau khi ta ra đi diệt độ Ở trong cõi nước ở 10 phương Nơi nào có nói Kinh Pháp Hoa Tháp Miếu ta vì nghe kinh này Mà vọt lên hiện ra ở trước Để vì làm chứng minh nơi đó Rồi khen ngợi nói: "Lành thay!"" Đức Phật đó khi thành đạo rồi Trước khi ngài thị hiện diệt độ Ở trong đại chúng chư trời người Ngài bảo các chư Tỳ Kheo rằng: "Sau khi ta ra đi diệt độ Ai muốn cúng dường toàn thân ta Thì nên xây 1 Ngôi Tháp lớn Phật sẽ dùng thần thông nguyện lực Ở khắp nơi trong 10 phương thế giới Nếu chỗ nào nói Kinh Pháp Hoa Bảo Tháp đó đều vọt lên trước Toàn thân ta ở trong Bảo Tháp Khen ngợi nói: "Lành thay, lành thay!"" Phật bảo với ngài Đại Nhạo Thuyết: "Nay Bảo Tháp của phật Ða Bảo Vì nghe nói tới Kinh Pháp Hoa Nên từ dưới đất hiện vọt lên Khen ngợi nói: "Lành thay, lành thay!"" Lúc bấy giờ ngài Ðại Nhạo Thuyết Nương thần lực của đức Như Lai Ngài kính bạch với Đức Phật rằng: "Thưa Thế Tôn! Chúng con kính xin muốn được thấy Thấy Toàn thân của Đức Phật đó." Phật bảo với ngài Ðại Nhạo Thuyết: "Ðức Phật Ða Bảo khi nói đó Có phát thệ nguyện sâu nặng rằng: "Nếu Tháp của ta vì nghe kinh Tháp ta vì nghe Kinh Pháp Hoa Mà hiện ra trước các Đức Phật Nếu tứ chúng muốn thấy thân ta Thì phân thân của Đức Phật đó Phân thân phật ở 10 phương thế giới Phải tụ hết thảy lại 1 chỗ Sau đó thân ta mới xuất hiện."" Phật bảo với ngài Ðại Nhạo Thuyết: "Phân thân các Đức Phật của ta Đang thuyết pháp trong 10 phương thế giới Hôm nay sẽ nhóm tụ lại hết." Ngài Ðại Nhạo Thuyết bạch với Phật: "Thưa Ðức Thế Tôn! Chúng con muốn thấy phân thân phật Các Đức Phật của Đức Thế Tôn Để chiêm bái lễ lạy cúng dường." Bấy giờ từ nơi giữa chặng mày Đức Phật phóng luồng hào quang trắng Chiếu thấu suốt ở hướng phương đông Chiếu 500 Vạn Ức Na do tha Hằng Hà Sa cõi nước chư Phật Các cõi nước của chư Phật đó Đều dùng báu pha lê làm đất Cây báu, y báu để trang nghiêm Có Vô Số 1000 Vạn Ức Bồ Tát Đầy dẫy khắp trong cõi nước đó Màng báu lưới báu giăng che khắp Giăng che khắp ở các phía trên Các Đức Phật trong cõi nước đó Dùng âm thanh lớn vi diệu nói pháp Thấy Vô Lượng 1000 Vạn Ức Bồ Tát Đầy dẫy khắp ở các cõi nước Vì chúng sinh mà nói các pháp." Ở tứ hướng Đông, Tây, Nam, Bắc 2 phương trên dưới ở Thượng, Hạ Chỗ nào hào quang trắng chiếu đến Thì cũng lại giống y như thế Tương tự như trên ở 4 phía Tuần tự như trên ở phương Tây 500 Muôn Ức Na do tha cõi nước Hằng hà sa cõi nước phương Tây Chư phật bồ tát 1000 Muôn Ức Đầy dẫy cõi nước ở 10 phương 500 Muôn Ức Na do tha cõi nước Tuần tự như trên ở phương Nam Hằng hà sa cõi nước phương Nam Chư phật bồ tát 1000 Muôn Ức Đầy dẫy cõi nước ở 10 phương Tuần tự như trên ở phương Bắc 500 Muôn Ức Na do tha cõi nước Hằng hà sa cõi nước phương Bắc Chư phật bồ tát 1000 Muôn Ức Đầy dẫy cõi nước ở 10 phương Tuần tự như trên ở phương Thượng 500 Muôn Ức Na do tha cõi nước Hằng hà sa cõi nước phương thượng Chư phật bồ tát 1000 Muôn Ức Đầy dẫy cõi nước ở 10 phương Tuần tự như trên ở phương Hạ 500 Muôn Ức Na do tha cõi nước Hằng hà sa cõi nước phương Hạ Chư phật bồ tát 1000 Muôn Ức Đầy dẫy cõi nước ở 10 phương Ở tứ hướng Đông, Tây, Nam, Bắc 2 hướng trên dưới phương Thượng, Hạ Chư phật ở cõi nước 10 phương Nói với chư bồ tát chúng rằng: "Nay phải qua thế giới ta bà Chổ của Thích Ca Mâu Ni phật Cúng dàng tháp báu phật Đa Bảo." Tuần tự như trên ở 4 phía Chư phật ở cõi nước 10 phương Nói với chư bồ tát chúng rằng: "Nay phải qua thế giới ta bà Chổ của Thích Ca Mâu Ni phật Cúng dàng tháp báu phật Đa Bảo." Tuần tự như trên phương Thượng, Hạ Chư phật ở cõi nước 10 phương Nói với chư bồ tát chúng rằng: "Nay phải qua thế giới ta bà Chổ của Thích Ca Mâu Ni phật Cúng dàng tháp báu phật Đa Bảo." Các chư phật đi với thị giả Qua cõi ta bà dưới cây báu Mỗi cây báu cao 500 Do Tuần Nhánh lá hoa trái rất trang nghiêm Dưới cây báu có tòa sư tử Cao 5 Do Tuần bằng bảy báu Các chư phật xếp bằng trên tòa Đầy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà phật phân thân còn chưa hết Phật Thích Ca biến 200 Muôn Ức Na do tha cõi nước các nơi Các chư phật xếp bằng trên tòa Đầy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà phật phân thân còn chưa hết Phật Thích Ca lại biến 200 Muôn Ức Na do tha cõi nước các nơi Các chư phật trong cõi nước 10 phương Đến ngồi nhóm họp ở 8 phương Như vậy bấy giờ mỗi mỗi phương Các chư phật nhóm là 400 Muôn Ức Na do tha ở khắp cõi nước Các chư phật nói với thị giả: "Tới thăm hỏi chư phật Thích Ca Rải hoa cúng dường tháp bảy báu Thưa phật kia cùng muốn mở tháp." Phật Thích Ca liền từ chổ ngồi Đứng dậy an trụ trong hư không Chư tứ chúng đồng chắp tay đứng Phật Thích Ca ngón hửu mở cửa Trong tháp báu vang ra tiếng lớn Như tháo chốt mở cửa thành lớn Tất cả chúng trong hội đều thấy Phật Đa Bảo ngồi ở trong tháp Lại lắng nghe Phật Đa Bảo nói: "Hay thay ! Hay thay Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa Ta vì chứng minh đến cõi này." Tứ chúng thấy chư phật Đa Bảo Đã diệt độ nghìn muôn ức kiếp Khen là việc hy hữu hy hữu Rồi đem hoa trời rãi 2 phật Phật Đa Bảo chia nửa tòa ngồi 2 phật ngồi trên tòa tháp báu Đại chúng tất cả đều nghĩ rằng: "Mong phật thị hiện sức thần thông Nâng đại chúng lên ở trên không." Tức thời đại chúng ở trên không Phật Thích Ca nói đại chúng rằng: "Ai có thể ở cõi ta bà Rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Hiện nay chính là đúng phải lúc Như Lai không lâu sẽ niết bàn Muốn đem kinh Pháp Hoa phó chúc." Xây chùa tô tượng, Ấn tống kinh Tạo phước bố thí, Ấn tống kinh Đệ tử, cư sĩ Ngộ Đức kính Từ bi tôn giả kính tham bái Con kỉnh lễ hồi hướng khắp cả Con kỉnh lễ chư Phật Tứ Phương Con kỉnh lễ khắp chư Pháp Giới
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 00:25:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015