Kết thúc năm 2014 bằng bài học cuối năm của Gin-san - TopicsExpress



          

Kết thúc năm 2014 bằng bài học cuối năm của Gin-san : giờ là thời điểm Trước khi bình minh, lúc trời đen thẳm nhất. Nhưng chớ có nhắm mắt lại; bởi kẻ nào trốn tránh bóng tối ngày trước, thì cũng không thể nhìn thấy ánh sáng ngày sau. Dù cho đêm đen có sâu thẳm đến đâu. Giờ Nobunobu đã là tướng quân cuối cùng, Mạc phủ sẽ nhanh chóng sụp đổ và đất nước của các Samurai sẽ bước vào thời kỳ Minh Trị Duy Tân. Không biết trong năm mới, Sorachi-sensei sẽ hướng Gintama bước qua giai đoạn giao thời này thế nào?? Nhưng trước mắt thấy thật buồn cho Shigeshige, và cho cả Soyo nếu cô bé nhận ra đại huynh của mình đã chết. :(((((( ( dù vẫn còn nhiều chi tiết nghi vấn, khó nói rõ ngài ấy đã chết thật hay chưa. Nhưng nếu Shigeshige chết thật thì Gintama mất một nhân vật hài hước nòng cốt, vậy cốt truyện sau này sẽ thế nào?) Điều an ủi cuối năm đối với mình là ánh mắt và những lời nói của Kamui khi nghĩ về Kagura-chan. Oooooowwwwww ~ Có thể xem đó như nụ cười thật sự của anh không nhỉ??!! *quay quay* Mình chỉ muốn được xem câu chuyện của họ thêm nhiều nhiều nữa thôi... \ ^ O ^ /
Posted on: Sun, 28 Dec 2014 08:42:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015