Lâu quá rồi không được ngắm đèn vàng, cuộc sống - TopicsExpress



          

Lâu quá rồi không được ngắm đèn vàng, cuộc sống về đêm im lìm, tĩnh mịch, cái gì cũng khác so với ban ngày. Trời mát mẻ hơn thì phải, cái mát thanh thanh nhưng hình như pha lẫn chút bụi của những xe tải, xe thồ chở cát, chở đất...đường đi cũng vắng vẻ hơn, mình vẫn có thói quen vù vù khi đường vắng vẻ nhưng hôm nay thì .....đi rất rất chậm. Lặng lẽ lắm, những cây cầu vượt dưới ánh đèn vàng đẹp đến lạ, có đặc điểm chung là những ai đang ở đường, dù gái hay trai thì ai cũng mang một thứ màu mặt " màu vàng" không phải là cái thứ màu vàng nhạt cũng chẳng hẳn là vàng đậm mà nó là cái thứ màu ảo lúc nhạt lúc đậm. Chuẩn bị chị Thu đúng mùa rồi, thời tiết dịu và mát hơn. Đi ngang qua mấy bar, mấy club thấy ở đó đông vui, ồn ào quá, ngoài đường thì vắng vẻ nhưng trong mấy cái nhà ốc gọi là xa xỉ đó lại là cuộc sống của một số người.........Sao hôm nay lạ thế nhỉ, thấy thiếu thiếu một cái gì mà mọi khi mình vẫn để ý, thì ra là bên đường không thấy bóng dáng của mấy cô đứng chải chân...hhihihih thấy lạ lạ, mình vẫn gọi là mấy cô chải chân mà không dám dùng cái nhãn mà xã hội gán cho" gái làng chơi" bởi đơn giản họ cũng có cuộc sống riêng và chẳng ai là hình mẫu của ai. Về đến cái ngã tư gần nhà, vẫn là hàng nước trà chanh, ôi gần 12 giờ mà sao nó vẫn đông, ở cái đất Hà Thành này cũng kha khá vậy mà chưa một lần đi trà chanh đêm muộn và thưởng thức cái thứ nước ngọt nóng xem nó như thế nào, ngồi với lũ bạn và hả hê với những câu chuyện đến lạ, chẳng biết bao giờ mới có dịp cùng lũ bạn của mình đây, giờ này chắc là đứa nào cũng khò khò, có khi có đứa còn đang mơ đến cái đoạn được ôm hôn Kim Bum với cả Đông Hae cũng nên hjhjhj. Nhìn người ta uống nước, ăn vặt mà mình thấy thèm, đói quá, giá mà có cô bán hàng rong ở đây thì thể nào mình cũng ghé qua và " cô ơi! cho con 1 trứng lá ngải cô nhé" vậy mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả, thấy nhờ nhợ rồi lại nhớ nhớ, tưởng chừng như mọi thứ đơn giản, mọi hoạt động là thường nhật ........nhưng đâu phải, vắng bóng những hình dáng ấy thì chỉ có mà chết đói .......và hiện tại mình đang đói, THÈM dã man luôn. Đến cổng trường y dắt xe và đi bộ lên nhà, cái sân trường quen thuộc vẫn như ngày nào mình đi nhưng đến tận hôm nay mình mới có thời gian để nhìn kĩ nó, nó lớn và to quá, những cây xà cừ to, cao, có cây còn có quả, nhớ lại thời học cấp hai bị đứa bạn nó trêu, nó kêu quả này gõ vào đầu thì bớt đau đầu, ôi chao mình nghe thấy liền làm 1 quả, háo hức và còn làm mạnh nữa chứ, và kết quả là gần om hết đầu, cha mẹ ơi lần đầu tiên trong đời cái cảm giác đau ê ẩm, giận con bạn nhưng vẫn vui và cười như kiểu chưa bao giờ được cười :). Định ngồi lán lại một chút nhưng sợ ma vì vắng người quá, đi xa hơn một đoạn thì lại thấy tận mấy đôi đang thủ thỉ, xì xào, nhìn mà cũng GATO phết nhưng........phải lên nhà ngay thôi, thật là xấu hổ :( .....và giờ thì buồn ngủ dần rồi, đôi mi bắt đầu trùng trùng.....ngủ để ngày mai còn dậy sớm và chiến đấu với 20 vòng sân nữa. ! Oyear :)
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 17:10:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015