[Lần đầu viết nhật ký] Hôm nay thật là một ngày - TopicsExpress



          

[Lần đầu viết nhật ký] Hôm nay thật là một ngày dài. P dạy sớm học bài để chiều làm bài ktra bù. Vác xác lên bàn đầu ngồi một mình. Ô thầy bảo cho e làm 30p, mình ngẩn ngơ hỏi lại: Thầy ơi hôm trc bảo e về ôn chương cho vay mà? - Ừ thì chương cho vay còn gì? - Sao e k thấy giống bài mẫu trong slide (đoạn này giọng thỏ thẻ) - uhm, thôi cho e làm 1 tiếng nhá, thầy dạy hết r mà k chịu nghe. Lúc ra chơi ô thầy ra ngoài, rõ ràng là ưu ái học trò quá đáng. Theo thường lệ mình sẽ mặt dày đi hỏi bài bạn, nhưng k hiểu sao lúc đấy lại nghĩ: Thôi, tự làm, sai cũng kệ. Và đương nhiên là sai tung xòe thật. Tan học thì hí hửng sang Lò Đúc nộp tiền học thanh nhạc, bị quẹt p cái ô tô, chân chỉ bị đau và hơi dớm máu thôi nhưng chiếc giầy búp bê bên trái thì vỡ đôi luôn. Kết quả là đi chân đất đến lớp học múa bụng (nhìn rõ sida). Đi học mới phát hiện ra là múa khó quá, và mình k có năng khiếu, bỏ ngay ý định học tiếp khoá sau. Lúc về thì nghĩ đến truyện cười dân gian về ô k đi giày bị ngã chảy máu chân mà vẫn kêu may vì k bị hỏng giày, mình mò ngay sang shop quần áo bên cạnh chỗ học mua tạm một đôi búp bê để nhỡ có xòe lần nữa thì chỉ hỏng giầy chứ chân k sao. Về đến nhà vừa ngồi ăn vừa ngẩn ngơ. Thì ra có những thứ mình cũng k hẳn là thích lắm, mà là vì chưa từng thử qua, nên nghĩ là rất thích. Đến khi thử qua r, mới thấy là thì ra k hay như mình tưởng. Haizz. Bh e qđ đi xem The voice để gỡ gạc lại ngày hôm nay. Không chừng lúc sau phát hiện đến hát mà cũng k ra gì nữa thì mình thề là k có dính dáng gì đến ca múa nhạc luôn!!!
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 14:19:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015