Lận đận mãi cũng đã mãn nhãn với Man of Steel,phim - TopicsExpress



          

Lận đận mãi cũng đã mãn nhãn với Man of Steel,phim đáng xem trong hè này.Tên Clark Kent thì đã biết trong Rodwell,chắc lấy tên nhân vật chính thuộc về địa danh này.Có điều không biết vô tình hay hữu ý mà nội dung,bối cảnh,đạo cụ...trong phim lại khá giống với bộ truyện...7 viên ngọc rồng,bộ truyện Namtuoc tui thuộc lòng từng tập. 1/Xuất xứ nhân vật Clark cũng đến từ hành tinh bị diệt vong,gửi xuống Trái Đất từ lúc mới đẻ để thực hiện sứ mạng về sau.Chi tiết này giống truyện 100%. 2/Các thiết kế thuyền vũ trụ thì chẳng khác gì hình vẽ trong truyện,con tàu chính của Zod giống 99% con tàu con bọ của dân Na Mếc,thiết kế quần áo giáp y chang bộ giáp của dân Xayda,kể cả vũ khí... 3/Các chi tiết trong phim như cảnh đánh nhau giữa Clark và Zod tái hiện cuộc chiến giữa Songoku và Radic,Phide...mỗi lần đánh là bay cái véo,xuyên qua núi non đường phố.Con tàu đến trái đất cổ xưa trú ẩn dưới lớp băng,1 vùng heo hút lạnh lẽo.Đó cũng chính là con tàu ngày xưa dân Namec (thượng đế) xuống Trái đất,trú ngụ ở vùng đất Bắc Cực.Thậm chí chi tiết phát thông tin cảnh báo dân địa cầu qua Tivi và yêu cầu giao nộp Clark cũng chính là trò của Xên(phát trên tivi) và đạo sĩ Babyday khi truy lùng Calich và Lichten....nhiều nhiều chi tiết giống phim nữa như động tác bay,2 con mắt đỏ là của Pocolo.... 4/Clark đã không chọn dân tộc của mình mà muốn đứng về loài người. 5/Hình ảnh cuối cùng chàng phóng viên Clark với áo khoác,kính,cặp...là bản sao hoàn chỉnh của chàng Gohan ở trường Sao Vàng. Nói chung là cũng hơi bị rảnh và hâm khi quan tâm mấy cái tào lao này,nhưng thật thú vị khi bắt gặp những chi tiết quen thuộc tuổi thơ trong bộ phim bom tấn hiện đại thế này!!!
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 18:11:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015