Mỗi câu chuyện đều được cấu thành từ - TopicsExpress



          

Mỗi câu chuyện đều được cấu thành từ nhiều chương mục khác nhau. Đó có thể là một chuỗi các sự kiện được kết nối logic hay đơn giản là tâm sự của một cơ số người nhất định ở những bối cảnh khác nhau. Và “The story of my life” đang dần chuyển sang một trang mới, một chương mới tươi sáng và nhiều điều mới lạ đang chờ đón. Liệu rằng, cô có nên sắp xếp lại một số sự kiện, thay đổi một số nhân vật và cải tạo một chút cảm xúc của nữ chính không??? Được gặp anh – phải chăng là một may mắn lớn đối cô. Tuy vậy, bên cạnh những giây phút hạnh phúc là không ít lần dằn vặt bản thân. Cái tôi của cô lớn lắm chứ, niềm kiêu hãnh và tự tôn của cô lớn lắm chứ. Anh đâu biết điều đó, đúng không anh? Bởi trước anh, cô dường như trở thành một người khác, bỏ quên mọi chuẩn mực mà cô đề ra, phớt lờ mọi sự “soi mói” như cô dành cho những người đàn ông khác. Đôi mắt cô khá tinh tế, cô có thể cảm nhận được tính cách của một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều gì đã làm lu mờ giác quan thứ 6 của cô với anh? Thực ra mà nói, cô đã cố bỏ qua tất cả. Chậc lưỡi bảo rằng sẽ chỉ sống theo sự mách bảo của con tim và mặc kệ lí trí đang kêu gào. Thế nhưng, cô làm được vậy không? Nhìn lại những ngày đã qua: “uhm, em không hối hận vì những trải nghiệm một góc đời mới". Có những diễn viên cực giỏi, diễn rất tốt vai diễn của mình. Sự thành công đó có được dường như nhờ sự từng trải, nhờ kinh nghiệm dạn dày. Sự chân thành và quan tâm thật sự – yếu tố cực kì quan trọng lại bị thiếu trong chương qua. Có những thứ gọi là chi phí cơ hội. Đôi khi mất đi một thứ đáng quý làm con người ta đau đớn nhưng buông tay lại là điều nên làm. Dù sao thì cô cũng phải nói cảm ơn anh rất nhiều. Anh là cơn gió lạ ngang qua đời cô nhưng để lại dư vị muôn đời. Sẽ mãi nhớ về anh như một kỉ niệm đẹp, anh nhé
Posted on: Sat, 15 Jun 2013 05:44:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015