Mẹ chồng tôi... (Viết nhân ngày Gia đình sắp - TopicsExpress



          

Mẹ chồng tôi... (Viết nhân ngày Gia đình sắp tơi) Người ta nói ai mà mặt hoa da phấn, hồng nhan thì nhiều trắc trở, buồn khổ trong cuộc sống. Mẹ chồng tôi không da phấn nhưng mặt hoa, luôn nở nụ cười như tỏa nắng (quên trời đất, quên luoon cả việc ông nằm ngủ trưa trên gác, haha). Có lẽ vì thế mà bà vẫn hay kể từ hồi bà lấy chồng, bà đỡ vất vả hơn thời con gái (vì bên cạnh bà lúc nào cũng có bờ vai ông mạnh mẽ và yêu thương chăng). Khuôn mặt bà phúc hậu, thừa hưởng từ cụ ngoại, và cả những nếp nhăn trên đuôi mắt nữa, nhưng điều đó ko làm bà trông có vẻ nhiều tuổi hơn mà người ta chỉ thấy sự hiền lành, chân chất của bà. Điều đặc biệt ở mẹ chồng tôi là bà nấu ăn rất ngon, kể cả những món ăn dân dã lẫn phức tạp (mà đối với tôi thì món nào cũng loằng ngoằng í). Nên kể từ hồi tôli ấy chồng đến giờ, cân nặng của tôi đã thay đổi đến mức chóng mặt (giờ đã là đầu 5 đít chơi vơi rồi. hixhix) Tôi rất thích mónmuực khô xào chua ngọt cùng su hào, ca rốt của bà. Miếng mực khô dai dai sừnsuựt hòa quện với caác vị chua của cà chua, vị ngọt của su hào, cà rốt, vaà vị cay cay của tương ớt, thât là ngon hết sảy. Mà nhứt là vào ngày mưa bão hơi lành lạnh thế này, món mực này lại càng hấp dẫn, chẹp chẹp. Quả thế mà "con đường ngắn nhất đtoiới trái tim là thông qua dạ dày". Nhưng ko thể phủ nhận rằng một gia đình hạnh phúc ko thể thiếu những buữa cơm sum họp. Con xin cảm ơn mẹ đã nấu những món ăn ngon cho chúng con, và những điều giản dị bà mang đến cho con, cho cháu...
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 08:29:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015