Một ngày xui xẻo.... Nhưng nhờ nó mà mình mới biết - TopicsExpress



          

Một ngày xui xẻo.... Nhưng nhờ nó mà mình mới biết ai là bạn tốt.... "Cậu" lấy tôi ra làm vật hy sinh sẽ có ngày tôi trả hết cho "cậu" ..... Tôi đứng ra nhận là vì tôi mún giúp những người bạn của tôi chứ k hề có ý muốn giúp "cậu"... Tôi biết nếu tôi k đứng ra bạn sẽ kéo mọi người "chết chung" với "cậu" chứ "cậu" sẽ k đứng ra nhận giúp mọi người... "Cậu" cứ làm như mình k có lỗi và kéo mọi người vào cùng mình như z tốt lắm sao? K bik xấu hổ à???... Thật là buồn cười khi tôi đã từng coi "cậu" là bạn.......... P/s: cám ơn mấy cậu nhìu lắm! LoVe u all! Má iu Pon Nguyễn, cám ơn má iu của con nhìu!
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 11:17:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015