Mới bước đầu tiên thôi! Mới chỉ là đi lấy mẫu - TopicsExpress



          

Mới bước đầu tiên thôi! Mới chỉ là đi lấy mẫu mà đã thấy hơi đuối oy! 2 đứa bon bon lòng vòng từ Củ Chi, Bình Chánh oy lạc sang cả Long An mới hốt về được 1 bịch rau... Rau thì nhìu đấy nhưng rau bịnh thì ôi thôi..kím mòn con mắt! Thời nay, vs đẳng cấp của phân bón, vi khuẩn chít tươi hết oy! đi vườn nào rau cũng xanh mơn mởn...hix...đào đâu ra rau bịnh đây? :( Chớp được trên in tẹc nét vườn rau bác Mười, 2 đứa đánh võng xuống Củ Chi..Đến nơi, hỏi dân ven đường, chẳng ai bít đến cái gọi là vườn rau của bác Mười..hix..Đi típ...vô tình chớp được Hội Khuyến Nông, đánh liều mon men mò zô mong moi mót được địa chỉ vườn rau nào đó mà chỉ toàn rau bịnh..kaka..(đúng là mơ mà!)..Được chỉ điểm xuống Hợp Tác Xã Phước An..Nào là đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng , ra quốc lộ 1A, băng qua đường, đi thẳng, gặp cầu Tân Kỳ Tây, vòng vào hẻm, đi thẳng...Hix..mò típ... Haiz...cũng may...đang mò mẫm thì a chao 1 vườn rau..há há...tấp zô tấp zô.. lội xuống ruộng rau, tí tởn hỏi..Công nhận mình dẻo miệng..mà cũng không phải, phải nói là các bác nông dân chất phát, nhiệt tình!.. Mình nhanh nhảu khai là sinh viên tìm mẫu làm bài tốt nghiệp...kaka...Hên quá, đến chậm 1 bước là hok có mẫu oy! Bác ý kiu ngày mai sẽ bứng hết mớ rau hư tống tiễn theo ông vải..Hí hí...Vứt đi thì phí, cho con đi các bác ơi! Bác trai leo lên xe, thằng bạn tẩu bác đi hái rau..kaka..Mình ngồi lại...Dưới cái nắng chang chang giữa ruộng rau, tâm tình cùng bác gái...Tuy mới gặp mà hok hỉu sao nói chuyện thân thiết và gần gũi thế!...Cái không khí và cả con người nơi ấy...seo mà khó thấy ở nơi đây? Thu hoạch được rau, 2 đứa mừng quýnh, rối rít cám ơn 2 bác rùi lại típ tục hành trình đến hợp tác xã...Típ tục đi 1 vòng hết hợp tác xã đến mấy vườn rau nữa cũng hok thu hoạch được gì thêm...Vườn nào rau cũng xanh tốt quá! hix.. hok hỉu sao mình thấy bỗng dưng mún khóc khi rau của ngta khoẻ mạnh tốt tươi như zị... huhu...Vác nhau zìa với vỏn vẻn chỉ một bịch rau.. Trên đường vòng zìa có đi ngang vườn rau mà 2 đứa ăn may gặp được, vẫn thấy 2 bác lom khom dưới vườn trong cái nắng chói chang của 11,12 giờ trưa...Chợt thấy chạnh lòng...Sự nồng nhiệt, nụ cười đôn hậu và ánh mắt chất phác của 2 bác biết lại có thể tìm thấy được ở đâu khác giữa 1 thành phố đông nghẹt này?
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 07:25:54 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015