Nay ngày đẹp tháng tốt năm vui nên thủ thỉ tâm tình - TopicsExpress



          

Nay ngày đẹp tháng tốt năm vui nên thủ thỉ tâm tình chút Tui nghĩ, ai sinh ra trên đời này cũng đều có một sứ mạng nào đó. Người thì xây nên một đế chế hình táo bị sâu cắn một miếng bỏ nguyên trái, người thì mặc áo chấm bi lắc qua lắc lại làm khuynh đảo Việt trai. Tui thì sinh ra là để Miranda Kerr, Selena Gomez, Mai Phương Thuý, Ngọc Trinh... hết cô đơn, ủa lộn, là để làm vui cho đời, cho nên, tui viết cái gì, post cái gì trên FB, mục đích cũng chỉ là đời nó vui vẻ lên thôi. Ai cũng chỉ sống có một lần, vậy thì tại sao không sống cho nó dzui dzẻ, ha!! Cho nên mỗi lần post cái gì vui lên mà thấy comment kiểu "là người công chúng, anh nên cẩn trọng lời nói" là tui lại rầu. Tui là người công chúng hồi nào, mà ai nói người công chúng không được giỡn, không được đùa dzui?? Mấy bạn khó khăn, nghiêm túc thì đó là chiện mấy bạn, nếu không thích thì coi fb tui chi, xoá đi, vô comment giọng cha chú vậy tui hông có dzui miếng nào hết. Mà ghét nhứt là mấy bạn cả trăm năm không thấy comment nào, tự dưng theo đuôi bay vô comment gọn lỏn "nhảm, xàm, đéo quan tâm". Với comment kiểu đó, tui remove xong block ngay, vì những người như vậy không xứng đáng đc xem bất cứ thứ gì hay ho từ tui nữa hết Túm lại là, mấy bạn không thích coi thì đừng comment. Nếu đã comment, hãy tỏ rõ mình là người lịch sự, có văn hoá. Nếu mất dại, đừng trách sao biển xanh lại mặn nghe!!!
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 16:04:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015