Ngày xưa, tức cách đây hơn 30 năm, để kiếm sống, - TopicsExpress



          

Ngày xưa, tức cách đây hơn 30 năm, để kiếm sống, thầy cũng dịch khá nhiều văn xuôi đấy các bác ạ. Giờ chẳng nhớ bao nhiêu cuốn. Toàn từ tiếng Nga. Để thử nhớ lại xem. 1. Ba tập Cổ Tích Thế giới, 1000 trang. 2. Frenkenstaine, tiểu thuyết, Mary Shelly. 3. Kho báu của Vua Solomon, tiểu thuyết, Henry Haggard. 4. Nàng Margaret xinh đẹp, tiểu thuyết, Henry Haggard. 5. Công chúa Otomi, tiểu thuyết, Hery Haggard. 6. Đói, Tiểu thuyết, Knut Hamsun. 7. Cái giá của tình yêu, Knut Hamsun. 8. Tiểu thư Victoria, tiểu thuyết, Knut Hamsun. 9. Mối thù bí ẩn, tiểu thuyết, Joseph Conrad. 10. Tim, cậu bé không cười, tiểu thuyết. 11. Bí mật tàu Kukabura, tiểu thuyết. 12. Chiếc nhẫn và bông hồng, truyện vừa, W. Thackeray. Chắc còn mấy cuốn nữa, chưa kể một số tập truyện ngắn. Một số cuốn được tái bản nhiều lần. Nếu có tiền, có thể in ba bộ sau, mỗi bộ một nghìn trang. 1. Cổ tích thế giới. 2. Bộ ba tiểu thuyêt phiêu lưu rất hấp dẫn của Henry Haggard. 3. Bộ ba tiểu thuyết của Knut Hamsun, Na Uy, Giải thưởng Nobel 1950. Vấn đề là phải ưu tiên in thơ đã. Mà rồi in ra cũng chẳng biết có bán được không. Ước tín mất khoảng 300 triệu đồng. Nhưng bảo đảm hay, đang mua và đáng đọc, nhất là bộ cổ tích. Các bác nghĩ thế nào?
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 14:54:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015