Người ta nói..Hôn nhân là cuộc xổ số, chắc là như - TopicsExpress



          

Người ta nói..Hôn nhân là cuộc xổ số, chắc là như thé, khi ta mua 1 tời vé số chỉ có thể mong nó trúng , hy vọng trúng số chứ chẳng ai giám nói ta mua tờ vé số này là trúng 100%. Tôi thấy bi giờ người ta ly hôn nhiều vì những lý do chẳng ra đâu vào đâu, có những cặp vợ chồng rất yêu nhau trước ngày cưới nhưng chỉ lấy nhau vài tháng đã chán nhau ...và càng sống chung với nhau thì lại càng mâu thuẫn. Có cặp vợ chồng vì khác khẩu chẳng ai nói chuyện với ai , có những cặp thì mâu thuẫn với gia đình nội ngoại, và quan trọng nhất là 1 trong 2 người ko đáp ứng yêu cầu tình dục của người kia.....rồi khi có con, cơm áo gạo tiền cái thời bão giá...lại càng tăng thêm mâu thuẫn... Vợ hay chồng ai cũng giữ cái tôi của mình, chỉ muốn chồng hay vợ hiểu mình , chiều mình mà mình lại ko chiều vợ hay chồng ..nên người trong cuộc thèm muốn có ai đó hiểu mình, chia sẻ dc với mình và rồi 1 hành trình đi tìm 1 người mà mình mong muốn ....thế là gia đình lại rơi vào trạng thái ...ngoại tình.....và cuối cùng là nấm mồ của tình yêu......có người chọn giải pháp ly hôn, có người chọn vẫn sống với nhau vì con cái nhưng trong lòng thì vô cảm... Tôi chán cs hiện tại ..như người ta nói sống chung với lũ dể dc yên thân và cứ tiếp tục khi nào mình ko thể.. ấy vậy mà có nhìu người mún lấy chồng hay lấy vợ, chẳng biết để làm gì? có lẽ là mún có ai đó ngủ cùng thôi... tới 1 lúc nào đó chán ghét nhau thì ngủ cùng là 1 địa ngục nếu cho tôi dc chọn lụa , tôi muốn không có đàn ông....
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 09:39:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015