Sao mà tôi cực kỳ thik an xôi mặn.. ngày còn nhỏ, - TopicsExpress



          

Sao mà tôi cực kỳ thik an xôi mặn.. ngày còn nhỏ, nhớ thời cấp 2, mỗi ngày chở tôi đi học, Ba thường hỏi: hôm nay con ăn sáng ji, tôi trả lời: con ăn xôi mặn Ba oi, thế là ngày nào Ba cung phai ge ngang truong Nguyễn Trãi, Q4 mua xoi cho toi. Rồi một ngày Ba nói tôi, sao con kg ăn món khác, ăn xôi wai nóng lắm. Rồi Me nói, ăn nhiu nóng, nổi mụn xấu lắm con. Nhưng sao Trời thuong, toi an quá troi ma kg có hột mụn nao het... Năm qua tháng lại, jo day đã qua jà nhung di quay di dien tôi van thuong xuyen mua xôi mặn để ăn.. Nguoi ta noi ăn xôi nhiu mập, sao tôi ăn mấy chuc nam rui mà có 40kg wai..huhu. Pond đừng bắt chước jong Mẹ Trâm nhe, Pond dze mập hơn Mẹ, xau lam..hehe
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 13:17:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015