Sau mỗi cuộc giận hờn, em là người cười nhiều - TopicsExpress



          

Sau mỗi cuộc giận hờn, em là người cười nhiều nhất và cũng là người khóc nhiều nhất. Ai dám nói đã yêu là không có giới hạn, đã yêu là không có khoảng cách. Em thấy mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều nếu hai đứa được ở bên cạnh nhau...Vì như vậy sẽ không có sự lo lắng mơ hồ, những ghen tuông mong lung và những giận hờn vụn vặt. Em không biết sẽ yêu đến bao lâu nhưng sẽ cố gắng cho những điều ngọt ngào hàng ngày mà em cùng anh đang vun vén, những yêu thương mà hai đứa không ngừng thêm vào hương vị tình yêu cho tương lai được cùng nhau đi tới. Những công thức của cuộc sống trước giờ đã sẵn có phải không anh? Nhưng trong tình yêu thì giá trị là vô hạn. Dù biết em sai nhưng em vẫn giận, biết anh buồn nhưng vẫn muốn nũng nịu để được dỗ dành. Em giận hờn không có lý do? hay anh không muốn tìm hiểu căn nguyên... Những vất vả trong cuộc sống, những nghịch lý và những éo le của cuộc đời...em biết người đàn ông của em đã từng vấp phải, từng chống chọi, từng trải qua... Em sẽ cố gắng mang những điều ngọt ngào nhất đến cho hạnh phúc của chúng mình, tin em nhé! Hôm qua, hôm nay và ngày mai sẽ có những giận hờn, những ghen tuông...nhưng không làm em thay đổi lối đi mà mình đã chọn. Gửi đến người tôi yêu lời xin lỗi nhẹ nhàng, một hy vọng lớn lao và một tình yêu tuy bé nhỏ nhưng nhiều những sắc màu.
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 07:55:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015