Su bông của mẹ thật đáng iu, sáng 8 h dậy ( có hôm 9 - TopicsExpress



          

Su bông của mẹ thật đáng iu, sáng 8 h dậy ( có hôm 9 h, và ko bao giờ chịu dậy ngay mà phải vật trái, vật phải, đập tay chân uỳnh uỵch xuống đệm, đợi mẹ gọi rồi mới mở mắt ra nhìn mẹ cười tươi) , riêng điểm này là mẹ thấy iu lắm rồi. Nhưng con ko thích bế, xem ti vi và nói chuyện với mc ( ko thèm nói chuyện với mẹ ), trong lúc đo mẹ trang thủ ăn sáng, rồi Vệ sinh mặt, mũi, nhỏ vitamin d cho con. Đến khoảng 9 h nhanh chóng đi tắm cho con ko thì 10 h con sẽ lại lăn ra ngủ tới 17 h chiều. Sau khi ngủ dậy con lại cười, xem ti vi, chờ ba về bế, đến 6h30 con lại ngủ 30 phút, tỉnh dậy con chơi đến 21 h tối rồi đi ngủ đến 8 h sáng hôm sau. Và mọi thứ lại quay trở lại như ban đầu.... Công việc chính của mẹ là nằm cạnh cho con ti để con còn yên tâm ngủ tiếp, con gái của mẹ cứ như thế này con nhé.
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 08:56:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015