Suốt hành trình đã qua, tôi đã ghé thăm biết bao mái - TopicsExpress



          

Suốt hành trình đã qua, tôi đã ghé thăm biết bao mái ấm nhà mở, nhưng tôi cũng từng chứng kiến một mái ấm nào nghèo như mái ấm này , mái ấm không tên. Mái ấm đó tọa lạc tại Nhơn Trạch - Đồng Nai, nghèo xác nghèo sơ với những mái chòi lợp lá, những miếng ván gỗ bọc nhựa Si-mi-li và cái nắng gây gắt giữa trưa, khiến tôi cảm thấy vô cùng nóng nực khó chịu. Mãi nhìn dáo dát để cố tìm xem quạt máy, nhưng cái tôi thấy chỉ là những cây quạt giấy quạt bằng tay của những con người số phẫn đặc biệt. Vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, mà những con người này hội tụ về đây. Một nơi nghèo cơ sở vật chất, lại giàu chất tình người. Tôi kham phục họ, những con người có trái tim bác ái vô điều kiện. Vì sự thôi thúc của con tim, họ đã gắn kết bạn bè lại để sựng xây mái ấm cưu mang những hoàn cảnh thương đau. Không chỉ dừng tại đó, mà mái ấm duy trì phát cơm chay 4 ngày/tháng. Giữa khung trời mênh mông hẽo lánh, đất nghèo cát sơ, ... một ánh sáng của từ bi lan tỏa rực rỡ chính từ trái tim của những con người của Phật. --- Lai Huynh, Honi Trương, Nguyen Anh Ngoc, Raymond Lam, Thanh Tịnh, Karik Đào, Băng Ka, Zhilee Nguyen, Boki Tran, Tony Mai
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 17:24:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015