Sẽ có lúc chúng ta tràn trề nhựa sống, đầy niềm - TopicsExpress



          

Sẽ có lúc chúng ta tràn trề nhựa sống, đầy niềm tin để nghĩ rằng chúng ta có thể làm được tất cả những gì mình muốn. Nhưng có lúc chỉ như một con mèo ướt, thiếu sức sống tới mức thảm hại, đầy mệt mỏi, chán chường và bế tắc. Cuộc sống vốn như vậy...Niềm vui không lâu, nỗi buồn cũng không bền. Cứ thử nhìn lại chặng đường đã qua, đã có lúc tưởng chúng ta chừng không thể vực dậy được, tưởng sắp gục ngã đến nơi rồi, vậy mà cũng đứng dậy rồi đi tiếp, lại đón ánh nắng mai rực rỡ của ngày mai. Vậy đấy,cứ tin, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... "...chỉ cần nhắm mắt của bạn lại Hoàng hôn đang buông xuống Bạn sẽ ổn thôi Không ai có thể làm tổn thương được bạn nữa Đến với ánh bình minh Bạn và tôi sẽ được bình an.." mp3.zing.vn/bai-hat/Safe-And-Sound-Taylor-Swift-The-Civil-Wars/ZWZECE68.html Vo Thu Ha, Diem Ngo, Hang Ho, Kim Ngân Trần, Ayumy Hoai, Tin Le, Meo Mun, Vân Nguyễn
Posted on: Thu, 29 Aug 2013 04:20:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015