Sống đạm bạc để dành 188 triệu giúp cho các tổ - TopicsExpress



          

Sống đạm bạc để dành 188 triệu giúp cho các tổ chức từ thiện Điều ông thích nhất là mua hàng hạ giá, không ngại đi đến nhiều tiệm khác nhau để có được món hàng rẻ nhất. Tất cả chỉ vì ông tự buộc cho mình sứ mệnh là dùng tiền của có được mà thực hiện những điều phúc thiện cho người khác. Cali Today News - Ông Jack MacDonald, một cư dân tiểu bang Washington vừa qua đời vào tháng 9 vừa qua ở tuổi 98 đã sống đạm bạc cả đời, dùng phiếu giảm giá khi mua sắm, dùng phương tiện di chuyển bằng xe buýt để rồi tích lũy cả một gia tài khổng lồ là 187.6 triệu đem tặng cho các tổ chức từ thiện. Mặc dù ông MacDonald là một vị thẩm phán trong 30 năm làm việc nhưng phần lớn số tiền trên là do sự đầu tư cổ phiếu phần gia tài mà chính bản thân ông thừa hưởng từ cha mẹ. Ông MacDonald không có con cái ruột và người vợ duy nhất đã qua đời từ năm 1999. Ngoại trừ những người thân thích trong gia đình, không ai biết được sự giàu có vượt bực của ông. Con gái riêng của vợ ông là bà Regen Dennis cho biết họ đã sống với điều bí mật này từ 40 năm qua, chứng kiến và khâm phục một người có lối sống khiêm tốn và đơn sơ lạ lùng. Điều ông thích nhất là mua hàng hạ giá, không ngại đi đến nhiều tiệm khác nhau để có được món hàng rẻ nhất. Tất cả chỉ vì ông tự buộc cho mình sứ mệnh là dùng tiền của có được mà thực hiện những điều phúc thiện cho người khác. Ông Jack MacDonald. Photo courtesy: MSN Suốt cuộc đời, ông sống trong căn nhà chung cư một phòng bình thường kín đáo, và ăn mặc lịch sự theo lối cổ xưa mặc dù chiếc áo bạc màu cũ kỹ. 3 tổ chức phúc lợi mà ông MacDonald để gia tài lại đều có ý nghĩa đặc biệt đối với ông. Trước hết là bệnh viện Nhi Khoa Seattle, nơi mẹ ông và ông đã từng làm việc thiện nguyện trong nhiều năm sẽ nhận được 40% số tài sản trên, sau đó là trường đại học Luật Washington, nơi ông theo học và tốt nghiệp ngành luật sẽ có 30% dùng vào học bổng cho sinh viên nghèo và cuối cùng là tổ chức Salvation Army cũng được chia một phần tài sản. Ông Doug Picha, đại diện cho bệnh viện Nhi Khoa Seattle kể rằng đã quen biết ông MacDonald từ 30 năm qua và cách đây không lâu khi được hỏi rằng sau khi qua đời, ông muốn được nhớ đến với hình ảnh nào thì câu trả lời của ông MacDonald là “một người từ thiện”. Giờ đây thì chắc chắn là điều mong muốn này sẽ thành sự thật. Phước An
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 00:58:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015