SỢ TRỜI & TRỜI THƯƠNG Bão xong, đến lụt...Bình - TopicsExpress



          

SỢ TRỜI & TRỜI THƯƠNG Bão xong, đến lụt...Bình Trị Thiên - Nam Ngãi Bình... đau thương và sợ hãi...Đau thương cho con người miền Trung và sợ hãi trước thiên nhiên nổi giận...Khi cơn bão Haiyan vượt qua Philippin và được tiên đoán thẳng vào Miền Trung và quét dọc ra đến Thanh hóa... Nghe những thông báo của nhà nước, xem những đoạn phim trên truyền hình...thẤy mà lo, vÌ cơn bão 13 chưa kịp cho Miền Trung lấy lại hơi thì siêu bão 14 như đang ập tới. Nhưng cũng trên đài truyền hình lại được nghe bão chuyển hướng nhắm thẳng vào Đà nẵng... Tin khí tượng nói sức gió đủ thổi ngã cột anten thu phat sóng... Đến khi bão vào thì diện cũng tắt vá sóng điện từ cũng mất... Thôi thì điện thoại thăm hỏi.... Gọi Bình Định, ông bạn già hỉ hả cho biết là đài báo tin bão không đến xứ Nẫu> Kết nối Chu Lai, cô em cưới khì khì bão đi du lịch Hà nội rồi. Điện thoại về thành phố Đà nẵng, em gái cho biết hai mẹ con em trèo lên mái chằng dây kẻm và tấn bao cát rồi..nhưng nghe nói bão sẽ lệch hướng...Cầu mong.... Nói chuyện với ông thông gia Huế, nghe dược giọng Kim Long nhè nhẹ : Bão 14 ra biển Đông vờn sóng, chứ không dám vào Cố đô mô ! Nghĩ ông sui nói chợn, nhưng ông tiếp tục :Huế ni có Đàn Nam Giao tế Trời thì bão cũng sợ trời thôi ... Ông thông gia người Huế này nói 1 hiểu 10, nên cũng hiểu răng trời thuong miền Trung không tiếp tục đổ thêm tai họa...Đâu cũng nghe tiếng thở phào... thoat` nạn... Lò mò mở Facebook lại đọc được bình luận (comment) của cô giáo người miền Trung (Hoa Như)... Mà không gây thiệt hại gì nặng nề cho đất nước VN. Cảm ơn Trời, Phật.... Cô này trẻ măng được đào tạo trong lò của chủ nghĩa thế mà sao tin Trời Phất thế. Thì ra niềm tin vào Đấng thiêng liêng không phải phát xuất từ ngu dốt của con người, mà trước sức mạnh của thiên nhiên thì Trời xem ra hiện hữu trong lòng người... Khi triêt gia Nietzch hô hào Thượng đế đã chết... hay chủ nghĩa Công sãn lếu láo :Tôn giáo là thuốc phiện.. hay khi Gagarin vừa bay mấy vòng quanh địa cầu đã phán một câu xanh rờn Tôi không thây Thiên Chúa đâu cả !, thì nhiều người nghĩ rằng con người với khoa học sẽ thay thế cho ông Trời, đuổi Thượng đế ra khỏi thế giới1. Vì thế có nhà thơ được phong là tầm cơ của đất nước này cũng hân hoan Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa...,mặc dầu tầm nhìn của ông ta chỉ mới vượt qua con đường mòn quanh co trên làng quê mà hò lên tương lai : Đường ta rộng thênh thang 8 thước... Vâng, tầm nhìn chỉ đến dường cái quan rộng 8 thước mà đòi thay ông trời thì... than ôi. Nhìn ra cửa sổ thấy trời xứ Đồng Nai ửng sáng, nghĩ rằng trời thương ... Nhưng... lại tin tức mưa xối xã đổ xuống miền Trung. Ôi ông thần gió lơ qua thí thủy thần lại viếng chăng ? Phải xem tiếp tin lủ lụt thôi.... Rồi sẽ nói tiếp.....
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 04:39:51 +0000

Trending Topics



>
2 Thessalonians 1:5-10 ESV This is evidence of the righteous
The satire and misinformation is in full effect today. Things are
Decided to trade the truck in, and go back with our favorite which

Recently Viewed Topics




© 2015