TRÙNG TU NGỌC ĐIỆN KIÊU PHONG .... Làng tôi Không - TopicsExpress



          

TRÙNG TU NGỌC ĐIỆN KIÊU PHONG .... Làng tôi Không biết tự bao giờ làng em đã có một ngôi Đình ( coppy văn mẫu . Hehe ) Ngày bé bọn mình thường gọi Đình là Trụ sở . Nơi các cụ hay họp về việc của làng . Hình như ngày xưa thì gọi là Đình , khi vào HTX thì gọi đó là Trụ sở rồi giờ lại trở về với tên gọi Đình làng . Trước Đình là một cây Gạo , cây Gạo ở đó từ rất lâu . Ông nội kể khi ông sinh ra thì cây đã ở đó rồi . Năm kia suýt cây bị chết , các cụ cứu cây bằng cách cắt bỏ phần ngọn bị sâu và trát xi măng kín lát cắt để sâu không lan xuống làm hỏng cây . Tháng 3 hoa gạo nở đỏ rực , bông bay kín mặt ao đẹp vô cùng . Ngày bé cứ tới hè bọn mình lại rủ nhau ra sân đình múa hát . Ngày đó chưa có điện , thường xách đèn chai ra vừa soi đường đi cho khỏi sợ tối vừa để tập trung lại cho sáng ... tới lúc trăng lên thì Tắt đèn đi cho khỏi tốn dầu . Năm đó ( khoảng 8 tuổi ) . Mình và bà chị cứ nghêu ngao hát : Có sách mới áo hoa đây là Đảng nhờ ơn ta . Mẹ vội vàng sửa : Nhờ ơn Đảng ta chứ . Nhưng chả nghe vì bảo không phải , chị phụ trách dậy thế cơ.... Trung thu năm ấy . Sau khi dự thi (có giải hay ko mình cũng chả nhớ nữa , chỉ biết được lên sân Ủy ban xã hát múa tưng bừng ....) . Tất cả trẻ con được ra sân đình liên hoan ( các chị dặn khi đi nhớ mang theo bát đũa ). Mình mang theo cái bát nhựa , các cô các bác nấu cơm từ chiều , lần đầu tiên mình được đi ăn cơm tập trung cả đội thiếu niên . Ngồi ở sân đình ăn no nê lại được chia phần về cho em ( cái bát có 2 tác dụng là thế ) Tối đó biểu lại các tiết mục đã thi cho khán giả là bà con trong làng . Lại hào hứng say mê khản cả tiếng . Đã gần 40 năn qua mình vẫn nhớ bữa ăn đó . Toét mắt là tại huớng đình ( cứ đổ vạ thế ) có lẽ cái huớng đình làng mình ngày đó chưa chuẩn nên hồi bé gần hết lớp mình bị toét mắt... Giờ các cụ xoay lại hướng Đình như hướng đình cổ xưa . Năm nay Làng mở hội khánh thành việc trùng tu lại ngôi Đình làng . Hôm qua các Cụ làm lễ cả ngày . Lễ rước chân nhang Nhị vị Thành Hoàng và chân linh các Dòng họ về Đình ... ..Rồi Lễ Tế nam tế nữ ... Tối qua ca nhạc . Sáng nay cắt băng khánh thành rồi liên hoan cả làng .. Vui hơn hội . Xem các cô, các chị múa hát , khó có thể hình dung được ngày hôm qua họ còn tất bật với con lợn mảnh ruộng , mảnh vườn , tiền học cho con .....Tất cả đều nhiệt tình thể hiện như ca sỹ chuyên nghiệp . Điệu hát mời trầu da diết rồi múa Cô Đôi thượng ngàn ..... Rồi hoạt cảnh chèo ... Trưa nay sân đình kín bàn ghế , mấy trăm mâm cơm . Món ăn đơn giản nhưng ai cũng khen ngon , dường như tất cả đều có điểm chung : Khi trở về đình là trở về tuổi thơ của mình với những kỷ niệm thời thơ ấu . Những mái đầu bạc phơ , những cụ ông chống gậy . Cụ bà bỏm bẻm nhai trầu ...tất cả đều chung một niềm vui . Bọn mình tóc cũng đã hoa râm nhưng gặp nhau đều mày tao hồn nhiên như thủa là những đứa trẻ tối dưới trăng cầm tay nhau múa hát . Mình viết mấy dòng để khoe với cả nhà trong tâm trạng rất ...ngày xưa . Mai mình sẽ khoe tiếp cờ líp lễ hội làng mình nhé :)
Posted on: Sun, 28 Dec 2014 08:18:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015