TUỔI THƠ CỦA PRAGUE Một người bố dẫn con đến - TopicsExpress



          

TUỔI THƠ CỦA PRAGUE Một người bố dẫn con đến tham quan chỗ ở cũ của Van Gogh. Sau khi nhìn thấy một chiếc giường gỗ nhỏ và đôi giày da nứt toác, người con hỏi bố: “Van Gogh là một người hoạ sĩ nổi tiếng, tại sao ông ấy không phải là một triệu phú ạ?” Người bố trả lời: “Van Gogh là một người nghèo đến cả vợ còn không lấy nổi.” Năm sau người bố lại dẫn con đến Đan Mạch, đứng trước ngôi nhà cũ kỹ của Anderson, con trai lại hỏi bố một cách hoài nghi: “Bố ơi, không phải là Anderson sống ở hoàng cung như trong các câu chuyện mà ông miêu tả sao?” Người bố trả lời: “Anderson là con trai của một thợ đóng giày, ông ta sống trong gác xép xơ xài và thô sơ này.” Người bố là một thuỷ thủ, mỗi năm ông đều qua lại các cảng ở Thái Bình Dương. Người con trai tên là Prague, là nhà báo da đen đầu tiên nhận được giải thưởng Pulitzer. Hai mươi năm sau, khi nhớ lại tuổi thơ của mình, Prague nói: “Lúc đó nhà chúng tôi rất nghèo, bố mẹ đều sống dựa vào việc bán sức lao động. Trong một thời gian dài, tôi luôn cho rằng những người da đen có địa vị thấp kém như chúng tôi đều không thể có tiền đồ gì cả. Mãi đến khi bố cho tôi biết đến Van Gogh và Anderson, họ đã cho tôi biết sự thật không phải như vậy.” ---------- BÀI HỌC RÚT RA Làm cha mẹ, chúng ta nên dùng những cách thức đơn giản nhất và thú vị để cho trẻ tiếp nhận những đạo lý nhân sinh đơn giản và quan trọng nhất như sau: Đừng vì địa vị thấp kém của bản thân mà phủ nhận trí tuệ của mình, vì sự thấp kém của bản thân mà bỏ qua ước mơ khi còn bé của mình, càng không thể vì bị người khác kỳ thị mà từ bỏ, vì không được người khác khen thưởng mà đau khổ. Chúng ta có lúc đã không thể nói chính xác và sinh động về một vài đạo lý đơn giản, hoặc những đạo lý trống rỗng không dễ gì được bọn trẻ chấp nhận, có thể sau giờ làm việc hãy đưa bọn trẻ đi xung quanh để chúng mở mang kiến thức, giáo dục như vậy còn sâu sắc hơn nhiều so với những thuyết giáo đơn giản. Nếu chúng ta muốn kích thích sự yêu mến cuộc sống của bọn trẻ, chúng ta có thể lựa chọn phong cảnh núi cao biển lớn ngoằn nghèo nối nhau; nếu muốn gợi lên trí tiến thủ tích cực của bọn trẻ, chúng ta đừng ngại đưa chúng đi đến các danh lam thắng cảnh.
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 08:40:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015