Tháng 11 về rồi đấy sao? Trong con mắt mơ màng của - TopicsExpress



          

Tháng 11 về rồi đấy sao? Trong con mắt mơ màng của cô gái trẻ khiến ko ít người thấy nó trở lên đẹp lạ, bình yên lên thơ đến lạ. Thực sự mà thấy, đây hứa hẹn sẽ là 1 tháng dở người nữa. Có tháng nào lại kì cục như tháng 11 ko? Đêm ngủ sướng nhất cái kiểu vừa bật quạt vừa đắp chăn đã thấy mình hơi có vấn đề rồi. Ngày vận áo dài tay thì nóng mà cộc tay thì lạnh. Lá trên cây cái xanh cái vàng nhìn như mớ rau úa, rụng lèo tèo, rác hết cả đường. Gió thổi vẫn thổi lá bay nhè nhẹ, sang bên này rồi 1 chốc sang bên kia, ko biết đâu mà quét sân, quét cửa. Lòng cũng thế mà lây cái dở dở ương ương của thời tiết, nóng chả ra nóng, lạnh chả ra lạnh. Thèm nhâm nhi chén nước.. Uống nước giả khát lạnh thì đêm viêm họng, uống cafe, trà nóng thì vã mồ hôi. P/S: Nhưng ko vì thế mà tôi ko yêu tháng 11. Khoảng thời gian giao mùa cho ta bắt đầu dần nhân ra đc nhiều giá trị của yêu thương.
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 04:52:14 +0000

Trending Topics



2">Hot Toys Predator Toy Fair 2011 Exclusive 1/6 Scale Action Figure

Recently Viewed Topics




© 2015