Thông tin bão đã loan từ 2 hôm trước.Tại sao ngay từ - TopicsExpress



          

Thông tin bão đã loan từ 2 hôm trước.Tại sao ngay từ khi nhận được tin chính quyền không chỉ đạo cho cán bộ phường, dân quân,bộ đội, công an, dân quân, đi tuyên truyền vận động bà con chuẩn bị các phương án chống bão như tháo dỡ bảng quảng cáo,áp phích, có nguy cơ bị gió thổi cho tan nát và đợt bão vừa rồi là một ví dụ và đặc biệt là ban quản lý cây xanh chỉ đạo hoặc thuê công nhân chặt bớt nhánh cây nào có thân to tán rộng, để lúc gió thổi sẽ giảm bớt lực từ các cành cây, thứ nhất để gốc cây giảm thiểu được áp lực từ tán , lá và nhành cây, thứ 2 nếu thân cây có ngã thì cũng sẽ hạn chế tán, nhánh cây vướng vào dây điện.Mới từ Đà Nẵng vê tới Tam Kỳ, chỉ thấy một số người dân bỏ cát vào bao để chằng chống nhà cửa,nhưng tôi nghĩ chẳng có ích gì hoặc chí ít sẽ như muối bỏ biển khi bão Haiyan ập vào,chính quyền chẳng thấy đâu, dân thì bình thản cà phê.Ai nói dân ta nghèo,riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy,tôi nghĩ họ giàu về mọi thứ từ vật chất đến tinh thần.( Vật chất là bão vừa rồi ,mới đây thôi các bảng quảng cáo từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu hoặc thậm chí cả trăm triệu bị bão đánh cho tan hoang mà bi giờ siêu bão sắp ập vào họ vẫn không có phương pháp hạn chế mất mát để nhân viên thanh thản ung dung cà phê tán dốc. Về tinh thần : trải qua 2 cuộc kháng chiến giờ mới thấy tinh thần lạc quan dũng cãm và liều lĩnh của Việt Nam tôi cho rằng là đứng đầu thế giới.(Liều là đợt bão vừa rồi là một minh chứng nhưng chẳng ai sợ cả,lạc quan là bão sắp vào rồi mà một bộ phận không nhỏ nhân cơ hội trục lợi cho thân mình và một số khác ung dung ăn sáng, uống cà phê, tán dốc...)trên đây chỉ là số ít và vẫn còn hàng ngàn câu chuyện nữa vẫn đang âm thầm diễn ra trước bão,...Là một người thần tượng nặng cụ Hồ và bác Giáp.Tôi thấy có một sự bùn nặng khi sắp tới phải nút nước mắt nhìn quê hương sẽ tan hoang lần nữa.Giờ đây cũng đã nguyên vẹn về đến nhà sau chuyến xe búyt kinh hoàng từ Đà Nẵng về đến Tam Kỳ.(24 chỗ nhưng con số thực tế lên đến hơn 80 con người chăn chúc trong sự chật chội, nóng bực và hôi thối vì có người vừa mới Alo, mẹ đấy à, Con ốiiiiiiiiiiiiii.....hic hic ) xe thì chạy lòng vòng,không đúng tuyến,đáng ra theo quy định là hướng Cẩm Lệ thẳng tiến,đằng này chẻ qua ngỏ 3 Huế bắt khách thêm.).Yêu thương là đây sao ? Philippin đã có 1 người chết và nhiều người bị thương, nhà cửa tan hoang, ô tô còn bay huống chi con người,.Chỉ vài tiếng nữa,sẽ còn bao nhiêu ngôi nhà , bao nhiêu làng mạc và con người ở dải đất miền Trung vốn đã còm nhom,cằn cối và chua chát vì đất đai thì giờ đây sẽ xơ xác hơn nữa , trơ trụi hơn nữa sau cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên..., Nói đến đây nước mắt chỉ chực tuôn và tôi không thể viết thêm được nữa...Trên đây chỉ là một phân đoạn trong vở kịch mang tên Nước mắt ảo tưởng mang tên Việt Nam mà tôi may mắn được xem trước.Tôi thì quá nhỏ bé và một thân một mình cũng không thể thay đổi được thế giới. Nhưng tôi chỉ có một mong ướt nhỏ nhoi là nếu ai đọc được stt này hãy share cho những ai đang thực sự đang gặp khó khăn hoặc bế tắc để họ nhìn ra vấn đề.Trải qua bao cuộc chiến các chiến sĩ đã nằm xuống đến tận bi giờ xác không biết ở đâu.Riêng tôi, nói thì kiu nói xuôi, nói gỡ nhưng nếu lỡ có bề gì không may ập đến mà được bên cha bên mẹ và ôm nắm đất quê hương thì cũng mãn nguyện và hạnh phúc với một đời người Quangstyle
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 05:18:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015