Trong t/y có một điều mà không phải ai cũng nhận ra - TopicsExpress



          

Trong t/y có một điều mà không phải ai cũng nhận ra đc ở NM - đó là sức chịu đựng dành cho người nó yêu thương thực sự. Khi yêu, nó sẽ chân thành góp ý những điều đúng sai của đối phương, nếu không đc thì nó sẽ nổi cáu tuôn ra những lời nói khó nghe - nhưng là sự thật những suy nghĩ của nó, k một chút giả dối. Nếu vẫn không được ư? và bạn nghĩ nó sẽ khóc lóc đòi chia tay hay mè nheo này nọ như người ta vẫn thường vậy?! Không. Nó sẽ chẳng làm thế! Nó ngốc nghếch đến nỗi khi nghĩ rằng chỉ cần nó cho thấy nó yêu người ấy như thế nào, thì biết đâu kẻ ấy sẽ động lòng nhận ra t/c đó của mã mà thay đổi chăng? nó trở nên ngọt ngào hơn nữa, cố tỏ ra đáng yêu hơn trong mắt đối phương, nói những lời yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, v...v... Nhưng đối phương lại nghĩ rằng những sự cố gắng ấy của mã là do mã đã quá yêu họ và không bh có thể bỏ họ được, họ vẫn tiếp tục làm đau mã với những lỗi lầm của mình mà tự tin rằng sẽ không bao giờ mất nó... Nhầm to rồi... đúng vậy, nó rất yêu, phải thật sự yêu thì nó mới làm những điều như thế, nhưng nó từ bỏ được... từ bỏ những thứ không xứng đáng với t/y của nó. Đối phương không hiểu rằng sự ngọt ngào, những lời yêu và dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của họ mà không một lời trách móc, không hay kiếm cớ để đấu khẩu, ít hài hước hơn trước,... nó bỏ những bản tính vốn là đặc trưng về Mã- đó là dấu hiệu cho sự thất vọng trong tình yêu của nó. Để rồi... nó chọn cách im lặng hoàn toàn, để xem xét suy ngẫm thấu đáo hơn về mọi việc... và tất nhiên, ra đi chính là lựa chọn cuối cùng của nó... Tất cả sự việc đều diễn biến bên trong con người mã... Nhân mã là những kẻ lười giải thích nhất... nên chỉ những ai thật lòng và quan tâm tới mã mới hiểu nổi nó đang nghĩ gì... Nên những ai nếu thấy NM còn suốt ngày hét oang oang hay cười hô hố trước mặt mình mà không chút ngượng ngùng... thì thật bạn là một người may mắn lắm đấy! còn nếu thấy mã im lặng thì hãy tìm hiểu lí do và cố gắng níu giữ Mã lại nếu bạn vẫn còn yêu... vì khi Mã im lặng thì đó cũng chính là lúc nó đang đứng ở ranh giới Đi hay Ở Lại... và sự lựa chọn của nó phụ thuộc vào chính con người bạn! NM không vô tình, chỉ là vì sự vô tâm quá đỗi của kẻ nó yêu thương khiến nó trở nên vô cảm... vậy thôi!
Posted on: Thu, 04 Jul 2013 05:35:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015