Truyện Người Lớn: Chồng vắng nhà ***** Mộng - TopicsExpress



          

Truyện Người Lớn: Chồng vắng nhà ***** Mộng Lan bắt đầu bỏ lối ăn mặc xuề xòa thường nhật, thay vào đó là những chiếc áo cổ rộng, mỏng manh, những chiếc quần bó sát lấy cặp mông khêu gợi. Mộng Lan để ý thấy khi nàng bắt gặp chàng nhìn lén thân thể nàng, chàng đỏ mặt, bẽn lẽn vội quay mặt đi, nhưng khi có cơ hội không ai nhìn thấy, cặp mắt chàng lại dán vào cặp vú của nàng. Mộng Lan thích thú khi biết Thông say mê, ham muốn nàng, nhưng lại nhút nhát chưa dám tỏ tình và nàng cũng chưa biết làm cách nào để khuyến khích chàng thực hiện những ước mơ. Nhìn vào đôi mắt ngây dại của Thông, Mộng Lan hiểu chàng đã gửi đến nàng tín hiệu khát tình, ham muốn nhưng còn ngại ngùng chưa dám nói nên lời. Mộng Lan đã nhiều lần thấy cặc chàng cương cứng, nổi cộm ở đũng quần khi hai người gặp nhau. Chàng rất ngượng nghịu, lúng túng tìm cách che dấu tình trạng khó coi đó khi biết nàng nhìn thấy. Mộng Lan cũng không thể làm ngơ, không chú ý đến ý muốn của chàng trai cường tráng đang muốn nhét cây gậy thịt vào người nàng. Mộng Lan cũng mong muốn được cùng Thông gây cuộc mây mưa vì nàng không được thỏa mãn khi làm tình với chồng. Tường quan niệm việc làm tình với vợ là một bổn phận của người chồng, một việc truyền giống thông thường của loài người. Chàng cố gắng làm vui lòng Mộng Lan trên giường nhưng rất ít khi đem đến cho nàng những cơn cực khoái. Tường không chú trọng nhiều đến việc làm tình, nên khi ngủ với vợ, chàng chỉ hôn phớt qua rồi trèo lên bụng, nhét cặc vào lồn theo kiểu truyền thống, nhấp một hồi rồi phóng tinh ào ạt vào âm đạo. Chàng coi như đã làm xong bổn phận rồi lăn ra ngủ, không biết rằng Mộng Lan chưa đạt được những phút mê ly trong cơn cực khoái. Qua 16 năm chung sống, hai vợ chồng Mộng Lan chưa bao giờ biết đến kiểu khẩu dâm, kiểu chơi hậu môn, hoặc kiểu đứng, kiểu ngồi… Suốt 16 năm qua, quanh đi quẩn lại chỉ có một kiểu truyền thống lập đi, lập lại hàng mấy ngàn lần. Từ ngày hai người chung sống với nhau đến nay, Mộng Lan rất ít khi nhận được sự thỏa mãn, nàng luôn luôn khát tình, nhưng vì sống trong một gia đình có giáo dục nên nàng không dám tìm những thú vui xác thịt với người đàn ông nào khác. Đọc full truyện tại: ~~~> https://facebook/permalink.php?story_fbid=474259889358499&id=326420597475763
Posted on: Sun, 01 Dec 2013 01:40:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015