*Truyện ma đêm Halloween* Tôi vốn là game thủ mê - TopicsExpress



          

*Truyện ma đêm Halloween* Tôi vốn là game thủ mê game kiếm hiệp mà nhà thì máy gà quá nên chỉ chơi game ngạo kiếm trên web được , hôm đó tôi còn nhớ rất rõ là ngày 15/10/2011 , tôi có hẹn mấy đứa bạn ở ngoài bắc là đêm haloween vào trong sài gòn chơi cũng qua nhiều lần chát yahoo và cũng đã thấy mặt kèm với sự thân thiết vì đã cùng nhau chơi ngạo kiếm từ lúc ngạo kiếm vừa open beta cho đến bây giờ nên tôi và tụi nó rất thân thiết . chiều hôm 23/10 tôi và anh 2 tôi cùng ra ga sài gòn đón mấy người bạn , tôi nói nhỏ với anh 2 tôi mưa thế này không biết nó có vào không ? anh 2 tôi nói vào chứ , nó nói là đã bắt đầu đi từ bắc vào nam vào tối ngày 22 rồi , còn dặn tao bữa nay chiều ra đón mà tôi nói có khi nào nó vào rồi mà giờ tao với mày mới ra không ? anh 2 tôi nói nếu nó vào rồi mà không thấy tao với mày thì đã gọi cho tao rồi lần đầu off game nên cảm thấy hồi hộp làm sao ý , tôi và anh tôi đứng chờ từ 5h30 đến 5h45 , bỗng nhiên lúc này trời mưa nặng hạt , trời tối sùm xuống , mưa bắt đầu rơi , thì tôi bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đen , đầm đen đang đứng dưới đường gay xe lửa nhìn tôi , tôi vú vía chẳng lẽ cô ấy muốn tự sát trong khi đoàn tàu thì ngày càng đến gần , tôi vội la lên như một thằng điên Này cô ơi , bộ muốn tự tử ....... chưa nói hết câu xe lửa đã chạy tới cán qua người phụ nữ mặc áo đen này luôn , chưa kịp hoàng hồn thì thằng anh tôi vội xoay ra nói ê nó tới rồi nà mày , ê , ê tôi như người mất hồn đứng đó , toàn thân lạnh ngắt , tôi vói với anh 2 tôi hồi nãy tao thấy có con nhỏ kia mặc áo đen bị xe lửa cán rồiii....iii thằng anh tôi cười một cách nham hiểm , nó nói chắc mày bị say ke rồi , vậy mày đứng đây đi , tao đi lại đón tụi nó tôi nắm áo anh 2 tôi lại như đứa trẻ sợ đi lạc , tôi nói nó còn nằm dưới gầm xe lửa kìa không tin mày lại xem anh 2 tôi lại cười nói nếu bị cán thì nó đã nát máu văng tứ tung rồi , làm gì có chuyện còn nằm phía dưới , mày ngồi đây đi , tao lại đó đón tụi nó nói xong anh 2 tôi vội chạy đi , còn tôi thì đứng đó nhìn dưới cái gầm xe lửa ấy , rõ ràng còn đang nằm đây mà , mà sao nó nói không có ? , hay tại mình chơi game nhiều quá rồi mắt cận nhìn không rõ ? , tôi bước lại gần chiếc xe lửa nhìn cho thật kỹ thì đúng thật chẳng có gì phía dưới , người tôi lúc này lạnh cứng , trong khi không khí trong ga rất ngột ngạt . Tự trấn an mình bữa nay là haloween chắc thằng nào nó hù mình thôi chứ không có gì đâu ngồi xuống đợi thằng anh 1 hồi lâu thì mới thấy nó cùng 3 thằng con trai 1 đứa con gái qoay lại , thằng anh tôi nói thằng này tên Phi , tên nhân vật là **chỉngược tôi cứ tưởng là chu chỉ nhược nghe kỹ lại mới pék là **chỉngược anh tôi nói tiếp thằng này tên sánh , tên nhân vật là cụcthịt , còn thằng này tên quân , tên nhân vật là NhokPùn , còn em gái xinh này là thảo , tên nhân vật là BéKhỏeBéĐẹp . Toàn là anh em trong bang không đó mày chào hỏi nói cười cho đã 1 trận , rồi chúng tôi đón xe taxi về quận 11 bắt đầu buổi offine mà tôi tưởng chừng vui vẻ nhưng ngược lại toàn là những chuyện kinh dị , kỳ qoái .... Điểm đến đầu tiên của tôi là oán ốc 10k nằm dưới chân cầu nguyễn trị phương ở đây có đủ thứ loại óc nhưng dĩa nào dĩa nấy cũng chỉ có 10k mà thôi , ăn thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện , tôi kể chuyện lúc nãy ở nhà ga cho mọi người nghe lúc nãy ở nhà ga , tao thấy con nhỏ mặc áo đen bị xe lửa cán á mày thằng nào thằng nấy cũng cười sằn sặc , có thằng còn fun cả nước ra bàn , thằng sánh là thằng nói nhiều nhất đám mày thấy thật hã , để chút nữa tao đưa mày đi tôi thắc mắt Đi đâu thằng sánh nói 92 hàm tử tôi bực mình vì cái chuyện mình nói thật thì tụi nó lại không nghe , nhưng lúc mình chém gió thì thằng nào thằng nấy tin răng rắc . Bựx trong người tôi ngồi im không nói tiếng nào cho đến khi em thảo , con gái duy nhất trong dám đi vệ sinh , tôi chú ý em đó rất kỹ dáng chuẩn , vòng 1 2 3 điều chuẩn :X , ngó 1 chút thì tôi cũng nhìn sang chỗ khác bất ngờ tôi thấy một người mặc quần áo y như thảo không chỉ quần áo mà đầu tóc điều y chang , cứ tưởng là thảo nên tôi thắt mắt , sao thảo đang ngồi bàn đằng kia tôi lạ mới hõi mấy thằng bạn đi cùng thảo we , sao con thảo không ngồi ở đây mà chạy lại bàn đằng kia ngồi nhi ? vừa nói vừa chỉ tay sang cái bàn đó , cả đám lúc này nhìn theo tay của tôi rồi cũng thắc mắc như tôi , đang nhìn thì bỗng thảo xuất hiện hình như đã đi vệ sinh về hõi nhìn ai mà nhìn dữ vậy ? lúc này cả đám thằng nào thằng này mặt xanh như tàu là chuối , tôi mạnh dạng nói không có gì đâu , chắc con nhỏ đó giống em thảo nhà ta thôi mà thằng phi nói không có đâu mày , mày nhìn kỹ lại đi tôi đưa mắt nhìn vào con nhỏ đang ngồi bàn cách xa chúng tôi cỡ 4 5 thước , oh my god con nhỏ đó không có mắt mũi miệng , lúc này hình như mọi người đã tin là mọi chuyện tôi nói là sự thật bao gồm cái chuyện tôi thấy con nhỏ mặc áo đen bị xe lửa cán ở ga sài gòn , tôi nói Ăn cho lẹ tính tiền rồi đi chỗ khác mày ơi , ngồi đây 1 tý tao tăng song chết quá cả đám cắm đầu ăn cho lẹ , uống cho lẹ rồi ra tính tiền gọi taxi đi chổ khác chơi , ngồi trên xe không còn nói chuyện vui vẻ như ban đầu nữa , ai nấy cũng im lặng như khúc gỗ , có lẽ vì quá kinh sợ , đèn đỏ gần bệnh viện nguyễn trị phương , xe taxi chúng tôi ngồi dừng ngay siêu thị điện máy đối diện với bệnh viện nguyễn trị phương . Trố mắt nhìn thấy con nhỏ đó đứng ngay ngã tư nữa , cứ nhìn chúng tôi mãi , hoảng sợ tôi kéo áo thằng phi đang ngồi bên cạnh kêu nó nhìn ra ngoài rồi từ từ ánh mắt của cả đám chúng dòm vào con nhỏ ấy , đèn xanh đã tới xe chạy , nhưng mắt tôi không rời cái đèn xanh đèn đỏ khi nãy dù taxi chúng tôi ngồi đã chạy khỏi đó được 10m , tôi như bị ám ảnh tinh thần hoảng sợ tột độ chỉ biết xiết chặt tay lại và cầu mong cho mọi việc tôi nhìn thấy ban nãy chỉ là giả tưởng ... Điểm đến thứ 2 của chúng tôi là rạp chiếu phim , ở đây đông người lại đầy đủ ánh sáng chắc sẽ không có gì xảy ra , tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi , nhưng tôi cũng có phần sợ .... ngồi trong rạp mà cứ không yên trong đầu cứ nghĩ đến những chuyện ma quỷ híc híc chắc tôi chết mất , phim bắt đầu rồi mà tôi cứ loay hoay ngó nơi này nơi kia xem có gì bất thường không , thấy không gì bất thường mới yên tâm ngồi coi phim , có lẽ do tập trung nhìn vào cái màn hình rộng lớn kia nên tôi cũng không để ý xung quanh . Haizz cuối cùng cũng hết phim mọi chuyện không có gì xãy ra , cứ tưởng đã kết thúc , tôi đưa những người bạn của tôi đi mướn phòng để ngủ qua đêm , một lần nữa chúng tôi lên taxi tiến đến khách sạn hoàng gia nằm trên đường nguyễn trị phương gần bệnh viện chợ gẫy , mướn phòng xong tôi với anh 2 tôi trở về , lúc này hình như tôi trở thành nhà ngoại cảm , cảm nhận được những điều kinh dị sắp xãy ra với các bạn của tôi nghe giống như phim nhỉ ? nhưng đó là sự thật có lẽ đây là thử thách mà ông trời muốn tôi phải vượt qua hay sao ý , trên đường trở về nhà cảm giác vô cùng bất an tôi nói nhỏ với anh 2 tôi Ê , tụi nó ở đó có sao không mày , tao thấy lo lo nhất là con thảo nó ở có 1 mình 1 phòng , mà 3 thằng kia thì ở chung phòng anh 2 tôi hình như cũng lo sợ nên nói với tôi rằng đừng có lo không có gì đâu về nhà ngủ 1 giấc thì mọi chuyện sẽ qua thôi , qua thôi vừa nói hết câu tôi nhìn thấy chiếc xe Air Blade đang chạy cùng chiều rồi trong đầu lại suy diễn ra , có khi nào tụi nó thấy cái gì lạ trong phòng rồi bỏ chạy ra đường bị xe tông không nhỉ ??? . Ui trời mình lo xa qá , nhưng cuối cùng vừa về đến nhà anh 2 tôi nhận được 1 cú điện thoại từ thằng phi , anh tôi nói Alô ? thằng phi hấp tấp nói nguy rồi , con thảo có chuyện rồi anh tôi hõi chuyện gì ?? , nói thằng phi đáp lúc nãy tao ở trong phòng , đang coi tivi thì nghe tiếng con thảo la dữ dội , tao mới mở cửa phòng ra chạy qua phòng con thảo thì thấy nó đâu mất tiêu rồi , tao kêu thằng quân với thằng sánh đi kiếm thì mới thấy nó bị xe đụng đang nằm ở bệnh viện chợ gãy này , mày vào đây ngay đi anh tôi làm như một dân chuyên nghiệp , cúp điện thoại , rồi đón taxi qoay trở ra bệnh viện chợ gãy , trên đường đi tôi lại thấy con nhỏ mặc đồ y như con thảo đang ngồi trên chiếc xe đi cùng chiều với chiếc taxi của tôi.....
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 10:00:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015