Truyện ngắn đầu tay của nam tài tử Duy Nguyễn >.< - TopicsExpress



          

Truyện ngắn đầu tay của nam tài tử Duy Nguyễn >.< Rầm... Rầm....! Huỳnh huỵch...! Nó lao đi như 1 mũi tên vừa được giải phóng khỏi dây cung đang căng hết cỡ, thông qua cái khe nhỏ tin hin của cái cầu thang bé tẹo, chân nó đạp nhanh xuống mấy bậc cầu thang rồi an toàn tiếp đất khi mà chỉ chưa đầy 1 tích tắc nó đã có mặt ở khoảng trước của gian phòng bán coffee của thằng lùn mã tử. Mắt nó đảo lia đảo lịa, dáo dác nhìn đông ngó tây như kiếm tìm 1 thứ gì đó rất quan trọng. Không thấy... không thấy... không thấy... Nó nhìn đi nhìn lại 4,5 lần vẫn không thấy. Nó ngước nhìn lên đồng hồ 15h43 phút. Vậy là không đến...! ... "xuống quán thằng lùn uống cà phê không nhỏ?" "Tối e ghé" "uhm tại có tụi nó ở đây đang oánh bài nên rủ e lên chơi cho vui" "hjhj. E đang học, tối mới ghé được" "Vậy hả? uhm vậy tối ghé, a nói tụi nó chờ, nhớ mang theo money :) ) ... Hôm qua khi tụi bạn kéo nhau xuống quán thằng lùn uống nước, vô tình nó nghĩ tới nhỏ, mà cũng chẳng phải vô tình vì hầu hết thời gian gần đây cứ lúc nào rảnh hay vui đùa với đám bạn là nó lại nhớ đến nhỏ,người con gái mà nó rất thích, còn thích vì lý do gì thì ngay đến bản thân nó cũng chẳng hiểu vì sao nó thích nhỏ chỉ là: "Chỉ là dăm ba bữa Không gặp nhớ vu vơ Thêm vài ngày đơn sơ Muốn hay tin khỏe yếu..." Chính vì vậy mà nó lấy cái điện thoại "nó kìa 1200" đời không e thèm biết cũng chẳng buồn để tâm ra và nhắn tin rủ nhỏ xuống chơi. Nó nhắn tin chỉ là nhắn tin vậy thôi chứ ngay đến bản thân nó cũng không dám tin rằng nhỏ sẽ đồng ý, vì bây giờ nhỏ đã có người yêu ,đã có người đi cùng đi về cùng về,đã không còn cái thời "bây giờ e chưa chuẩn bị cho một mối quan hệ mới nào cả" vậy nên là đúng nếu việc nhỏ không đồng ý xuống quán coffee của thằng lùn để uống nước cùng cái nhóm mà 8 thằng thì có đến 5,6 thằng(tất nhiên là có cả nó trong đó) đã từng "voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng" mang đến để tỏ tình với nhỏ( >.< ) Nhưng nhỏ chẳng nhận "lễ vật" của thằng con khỉ nào cả mà "hồi hôn" tất cả để cả bọn mang về "ăn dần" đến tết năm sau có còn gặp nhau thì mới biết là hết hay chưa. Ấy vậy mà nhỏ đồng ý... "tối e ghé"... nó mừng huýnh, ham ham hở hở, nhăn nhăn nhở nhở báo tin vui đó cho mấy thằng trong nhóm biết. Nghe xong tụi nó thằng thì "tao về đi làm" thằng thì "e về đi học"... Mặt nó đần thối, chưng hửng, ngu ngơ rất giống mấy ông nhà thơ đang làm bài thơ thì bút hết mực( :v ). Nó quay cuồng trong suy nghĩ "mấy thằng nó về... còn nhỏ... ăn sao... nói sao với nhỏ..." 1 mớ hỗn độn... khi không nói như đinh đóng cột với nhỏ "a nói tụi nó chờ" giờ thì ai chờ? chờ ai? mà rốt cuộc thì cái gì đúng? cái gì sai...? Tụi nó lần lượt ra về, riêng nó ngồi đó... "Thôi kệ, khi nào nhỏ đến nói sau, chắc k sao" Nó tự nhủ lòng như vậy, và yên tâm với suy nghĩ đó rồi nhanh chóng đi kiếm quần áo phi nhanh vào phòng tắm: phải tắm gội sạch sẽ, tối nay đón nàng... ... Không hiểu từ lúc nào ,từ bao giờ những lời nhỏ nói với nó nó đều cho đó là sự thật và những lời nó nói với nhỏ nó đều muốn biến nó thành sự thật, dù sự thật đó nhiều khi tự làm chính người nói ra thấy nghẹn đắng... ... 7h00 tối nó ngồi đó, ngay trước cửa gần lối ra vào quán coffee của thằng lùn làm...bảo vệ, là nơi dễ thấy người ra vào nhất cũng là nơi nó có thể nhìn thấy bóng nhỏ từ đằng xa đi tới nhất... Nó luôn tin như thế và cứ dõi mắt theo hướng ngược chiều của những người đi qua quán. Hễ thấy ai dáng nhỏ nhỏ, tóc mái bù xù đi xe màu mận là tim nó lại như nhảy điệu tango xa rồi... ấy vậy mà 1 cô bé dễ thương đi qua, 2 cô bé xinh xắn đi qua, 3 cô bé duyên dáng đi qua... rồi nhiều cô bé như vậy đi qua, chẳng thấy đâu, người mà nó mong ngóng nhất lại chẳng thấy đâu... nó vẫn ngồi... rồi đợi... ...7h45 tối, thằng lùn mã tử lù lù từ trong quán đi ra, tay cầm cái mũ bảo hiểm nhìn nó... Rồi cùng 1 lúc thằng đầu hói mái lệch 1 bên đeo cặp kính cận dày cộm đi con ngựa sắt đã lâu ngày phun khói xám đi tới. Thằng lùn leo lên yên sau con ngựa sắt đã lâu ngày của thằng đầu hói đeo kính cận 2 đứa nó tính đi đá cầu, cái nơi mà nhóm nó thường dùng để giải trí và xả "xì tờ rét" vào mỗi buổi tối. 2 thằng nổ máy tính đi mà như còn vấn vương điều gì đó nên quay lại nhìn tôi. Thằng đầu hói đeo kình cận: a ở nhà vui vẻ nhé... Thằng lùn mã tử : à chắc tối nay nhỏ không đến đâu... Tôi ngu người ra trong khoảng thời gian đủ để uống hết cốc nước lọc, vừa kịp thời gian ấy 2 thằng trời đánh cũng kịp zdồ ga lên số phi con ngựa sắt đến bên kia đường..." p/s Dài quá không viết nữa để mai viết tiếp. không ngờ viết 1 truyện ngắn mà dài thế... nản ơi là nản :v
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 19:08:23 +0000

Trending Topics



"margin-left:0px; min-height:30px;"> Today we will vote on the Secret Science Reform Act of 2014 (H.R.
What Jesus said: Matthew 24:9-14 (BEWARE OF SHEEP IN WOLVES

Recently Viewed Topics




© 2015