Trước khi đi học, con đã sụt sịt viêm họng rồi, - TopicsExpress



          

Trước khi đi học, con đã sụt sịt viêm họng rồi, cầm cự được 4 ngày, đến tối qua thì con sốt, nên hôm nay phải xin cô cho nghỉ học. Khổ thân con, đi học về hôm nào cũng mệt rũ người, cứ hon 8 h đã buồn ngủ, gắt ngủ khóc ầm ĩ. Vậy mà khi đi đón con, các cô hôm nào cũng khen:"cháu ngoan, ăn được, ngủ được, ngoan hơn cả mấy bạn đi học trước". Đi học, đến giờ ngủ không được mẹ hay bà dỗ ngủ, cô toàn cho cầm bình nước(chả là bình nước ông bà mang theo cho cháu để cháu uống cả ngày), thế là cứ ôm bình nước ngủ. Tối qua cũng thế, ngủ rồi còn hỏi Bình nước của con đâu, mẹ lấy cho thế là cứ ôm ngủ, mẹ giằng ra là khóc, mãi sau dỗ dành mãi mới chịu buông tay ra. Cứ tưởng con sợ đi học, ấy vậy mà cứ luôn miệng nhắc tên cô Nga(chả là cô giáo hay bế và cho Cún ăn ở trường), nhiều khi về nhà, đang thà thi chơi với mấy con gấu bông, Cún ta lại nói với gấu:"Cún hư là cô Nga đánh đít nhé". Sáng nay cũng thế, vẫn nhắc đòi đi chơi với các bạn ở lớp. Trước khi quyết định cho Cún đi học, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần là con sẽ ốm. Ai cũng bảo phải quyết tâm lắm thì mới cho con tiếp tục đi học được. Mình đang trong giai đoạn quyết định này đây, nhiều khi nghĩ xót con, lại chả muốn cho nó đi học nữa, đợi nó cứng cáp hơn thì đi cũng được. Nhưng một mặt lại muốn luyện cho con đi học để hòa vào tập thể, ở nhà mãi được chiều, sợ con hư. Đúng là thật khó khăn để quyết định!
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 07:10:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015