Tôi không tin vào thực tại, vì mọi thứ diễn ra quá - TopicsExpress



          

Tôi không tin vào thực tại, vì mọi thứ diễn ra quá hỗn tạp, từng gọi là chị em lại đi lẳng lơ với người mình yêu thương, hay người mình yêu thương lại cướp đi bạn gái của em trai họ... Nhưng sở dĩ họ làm như thế để có thể thỏa mãn dục vọng và nhu cầu của họ thì việc đó có ai xem là bần cùng của tầng lớp teen bấy giờ. Thế kỷ 21, chúng ta có thể thỏa thích yêu đương, tình một đêm, hay là trăn gối cả đời...Nhưng do cái suy nghĩ thiếu gái là không thể sống được hay là không có trai thì làm sao quên được tình củ, thì dường như tôi đã thấy ngoài đời quá nhiều. Ai là thế, nhưng này có ai hiểu dẫu bạn làm tốt và vui vẻ điều đó ngày hôm nay, thì mai này bạn sẽ phải để đời chê bai hay cười phỉ vào mặt bạn, ôi một con đỉ, sống thế cũng mãi chỉ trong lớp màng trinh ghê tỡm và một mặt nạ của người khác Có người từng nói và cũng phong phanh đâu đó tôi từng nghe: thật ra thì tôi chả thích lu bu hay làm gì đó cho người đời nói này nọ, nhưng bạn à.! Việc bạn nói thì cho là bạn đúng, nhưng việc bạn làm có phải là đúng hay chăng? Tôi mặc kệ, vì đời nó phủ, phủ với tôi nhưng vạn người không cười. Tôi khẳng định họ sẽ yêu tôi và làm tôi vui vẻ. Nhưng loại lẳng lơ và hàng chục đứa gọi nó là con đếm, mê trai giàu, trai đẹp như mấy đứa teen bây giờ thì có là thế nào cũng mãi trong vỏ bọc của tôi. Có thể tôi sống quá cần đời, nên cái sĩ diện tôi đây vẫn có, tự tin mà bước giữa cái thế giới này, nhưng thế đấy! Tôi như ai khác, mà lại chui rút trong bụi, trong lùm để có thể tự do làm những chuyện gớm giếc và hạ tiện. Ôi...Bi hài.
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 08:16:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015